Một cầu thủ bị bắn chết tại Mỹ

31/08/2010 22:44 GMT+7

Làng bóng đá Mỹ bàng hoàng khi hay tin một cầu thủ của CLB St. Lucia chết tại chỗ do bị bắn vào đầu vào rạng sáng thứ hai (30.8). Theo cảnh sát, trong lúc đang ngồi trong xe bên ngoài một hộp đêm tại Brooklyn (một tiểu khu của TP New York), cầu thủ Phillip Tisson (28 tuổi) đã bị một kẻ lạ mặt bất ngờ rút súng bắn vào đầu, trong khi một người phụ nữ đi cùng bị thương nặng ở ngực.

Làng bóng đá Mỹ bàng hoàng khi hay tin một cầu thủ của CLB St. Lucia chết tại chỗ do bị bắn vào đầu vào rạng sáng thứ hai (30.8). Theo cảnh sát, trong lúc đang ngồi trong xe bên ngoài một hộp đêm tại Brooklyn (một tiểu khu của TP New York), cầu thủ Phillip Tisson (28 tuổi) đã bị một kẻ lạ mặt bất ngờ rút súng bắn vào đầu, trong khi một người phụ nữ đi cùng bị thương nặng ở ngực.

Điều tra ban đầu của cảnh sát cho biết, sau khi ghi bàn thắng duy nhất giúp St. Lucia thắng St Kitts 1-0 trong một giải đấu bóng đá ở New York, Phillip Tisson đã cùng một phụ nữ và 2 người đàn ông khác tổ chức ăn mừng ở hộp đêm nói trên và sau đó xảy ra vụ bắn giết. Hiện cơ quan điều tra đang tích cực truy lùng hung thủ và vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân khiến Phillip Tisson bất ngờ bị xử theo kiểu xã hội đen.

Như vậy, sau vụ tiền đạo Cabanas của tuyển Paraguay bị bắn vào đầu trong hộp đêm ở Mexico, giới cầu thủ bóng đá Bắc Mỹ đang thực sự lo lắng sau khi thêm vụ bắn giết nói trên.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.