Grown ups và nỗi lo của người lớn

01/09/2010 09:24 GMT+7

Bộ phim Grown ups (tựa tiếng Việt Những đứa trẻ to xác) do hãng Columbia Pictures sản xuất, sẽ ra mắt khán giả điện ảnh VN từ ngày 3-9, được đánh giá là bộ phim hài đáng xem. Điều đó không chỉ được bảo chứng bởi các danh hài Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider và đặc biệt là Adam Sandler.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tái hợp của 5 cậu bé bạn thân, nay đã trở thành những người đàn ông với những vị trí khác nhau trong cuộc sống. Họ không thành đạt giống nhau và tư duy, lối sống cũng khác nhau nhưng có một điểm chung kéo họ lại với nhau là muốn một lần nữa được trở về với tuổi thơ của mình.
 
Những trò chơi trẻ con không còn mang đến cho họ cảm giác thật sự thoải mái nhưng chính những trò chơi đó giúp họ nhận ra rằng con cái họ đang sống mà không có tuổi thơ.
 
Phụ huynh có thể cho con mình một cuộc sống đầy đủ, thậm chí cho chúng một người giúp việc “cần là có”. Nhưng, chính sự đầy đủ đó lại khiến chúng tự xây dựng cho mình một thành lũy tách ra khỏi cuộc sống xung quanh.
 
Chúng chỉ biết đòi hỏi vì vốn dĩ đã quen như thế. Những đứa trẻ không biết cả trò thảy đá trên mặt hồ để cảm nhận rằng chúng đang tồn tại và sẵn sàng phản kháng lại bất cứ ai đó chỉ vì người đó không đáp ứng điều chúng muốn và với chúng, như thế mới là bình đẳng. 
 
Đó chính là căn nguyên hình thành nên những người trẻ tài giỏi nhưng thiếu vốn sống. Những đứa trẻ sở hữu những cái đầu lạnh nhưng thiếu sự nồng ấm của trái tim. Điều đó khiến cuộc sống ngày càng trở nên nguội lạnh.
 
Bên cạnh những chi tiết hài hước đủ kéo khán giả ngồi từ đầu đến cuối phim, Grown ups giống như lời cảnh tỉnh giới trẻ và cũng là lời than của người lớn. Dù có sống trong môi trường giàu nhất thế giới hay ở một đất nước luôn “tôn thờ” những giá trị nhân văn thì điểm chung của tất cả người lớn là mong mỏi một tình cảm nồng nhiệt từ con cháu mình.
 
Khi trải qua mọi điều khổ cực, phụ huynh nào cũng mong con mình sẽ không phải vất vả như mình khi xưa. Đó gần như là ước muốn chung của các bậc phụ huynh khi nhìn con mình trưởng thành từng ngày. Nhưng chính sự yêu thương theo cách bọc lót đó lại khiến những đứa trẻ chỉ to xác mà không thể to “óc”. Đó chính là thông điệp nhân văn mà Grown ups muốn gửi gắm đến khán giả.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.