Djokovic “làm mát” giải Mỹ mở rộng

02/09/2010 09:38 GMT+7

Dưới cái nóng 43 độ C, “tay vợt có biệt tài bắt chước”, hạt giống số 4 Novak Djokovic vất vả vượt qua đồng hương Viktor Troicki với tỷ số 3-2 (6/3, 3/6, 2/6, 7/5, 6/3) trong trận đấu kéo dài đến 3 giờ 45 phút.

Novak Djokivc và cô bạn gái xinh đẹp Jelena Ristic

Dưới cái nóng 43 độ C, “tay vợt có biệt tài bắt chước”, hạt giống số 4 Novak Djokovic vất vả vượt qua đồng hương Viktor Troicki với tỷ số 3-2 (6/3, 3/6, 2/6, 7/5, 6/3) trong trận đấu kéo dài đến 3 giờ 45 phút.

Vẫn giữ cái tính tếu táo, Djokovic phát biểu ngay trên sân sau chiến thắng: “Cảm giác bây giờ thật dễ chịu, y như ngủ với bạn gái của mình”. Trên khán đài, cô bạn gái Jelena Ristic chỉ biết cười trừ. Nói về đối thủ, Djokovic nhận xét: “Đến séc 5, khi nhìn thấy anh bạn của mình héo rũ, tôi biết vận may đã đến và thế là chiến thắng”. Troicki và Djokovic là bạn rất thân ngoài đời. Cả hai “lớn lên” cùng nhau tại học viện trẻ quần vợt Serbia, từ lúc lên 9 tuổi.

Trò tiếu lâm của tay vợt Serbia chưa dừng lại. Trong phòng họp báo, một phóng viên hỏi: “Anh nghĩ sao khi so sánh cảm giác chiến thắng với việc ngủ với bạn gái?”. Djokovic cười khà khà: “Tại các anh nghĩ bậy đấy thôi. Tôi thấy trời về chiều mát mẻ hơn và cảm giác đó y như có người nằm cạnh mình khi đánh giấc”.

H.D 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.