Phiên chợ của những nụ cười

01/11/2010 08:00 GMT+7

Không khí trầm lắng của huyện đảo Cần Giờ (TP.HCM) bỗng một ngày bị khuấy động hẳn lên bởi sự xuất hiện náo nhiệt của phiên chợ hàng Việt Nam. Người lớn chen chân nhau trước biết bao món hàng lạ mắt, trẻ em thì tíu tít nói cười khi trên tay là những phần quà đầy tình thương của nhãn hàng Orion...

Niềm vui của người dân huyện đảo...

Người dân ở xã An Thới Đông (Cần Giờ) lâu lắm rồi mới có một dịp nô nức đi hội chợ trong không khí náo nhiệt như thế này. Phiên chợ hàng Việt Nam xuất hiện mang đến biết bao điều lạ cho những người dân quanh năm tay lấm chân bùn khi trước mắt họ là vô số hàng hóa, đủ mọi thương hiệu… Người này truyền tai người kia, rồi cùng nhau kéo đến tham quan và ra về với túi hàng nặng trịch trên tay. Ai cũng vui mừng vì có dịp chọn được những món hàng ưng ý từ phiên chợ sôi động này.

Đó là hình ảnh của chương trình phiên chợ hàng Việt về nông thôn do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức với mục tiêu tạo cơ hội cho người dân tiếp cận các sản phẩm chính hãng chất lượng cao. Hơn 50 phiên chợ như thế đã diễn ra ở 19 tỉnh, thành khắp mọi miền Tổ quốc. 

... Xen lẫn nụ cười của trẻ thơ

Orion Food Vina là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, là tập đoàn có 2 nhà máy sản xuất bánh ngọt lớn được xây dựng tại Việt Nam. Sự có mặt này vừa góp phần làm phong phú thêm thị trường bánh ngọt hiện nay và giúp người tiêu dùng có điều kiện sử dụng bánh ngọt chất lượng cao.

Dòng sản phẩm chính “xuất xưởng” từ Orion như bánh: Choco-Pie, Custas, Diget, Fresh Pie, O’Star, Toonies, Gouté, Chocochip,... rất được thị trường ưa chuộng…

Không khí của phiên chợ càng được hâm nóng hơn khi các em nhỏ của huyện đảo nhận được những phần quà do công ty Thực phẩm ORION Vina tài trợ.

Khoảng sân rộng dường như quá nhỏ bé đối với các em, những hàng người kéo dài chật kín. Tiếng nói cười xôn xao, bé nào cũng háo hức đoán xem mình sẽ được những phần quà gì, ngày mai vào lớp sẽ khoe với các bạn khác thế nào...

Niềm vui rất giản dị nhưng tiếng cười bật to thành tiếng lấn át cả âm thanh ồn ào của hội chợ đang diễn ra. Thời khắc được các em nhỏ chờ đợi nhất cũng đã đến, khi được xướng tên lên nhận quà, các em nhanh nhảu “vọt” ngay lên sân khấu. Nhìn ánh mắt háo hức của các em, tiếng cám ơn chưa kịp thốt ra tròn câu khi được trao tay món quà mong đợi… những người thực hiện chương trình cảm thấy ấm lòng biết bao!

Chỉ là những túi quà bánh nhỏ thôi, nhưng lại mang đến tiếng cười giòn tan trên khuôn mặt rạng ngời như ánh trăng tròn trên cao. Bé nào cũng ước ngày nào cũng là ngày hội như thế này. Thế mới biết, không cần phải làm nhiều điều to tát, chỉ cần một chút tấm lòng nhỏ thôi cũng đã là đáng quý…

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.