Rơi máy bay ở Pakistan và Cuba, 89 người chết

05/11/2010 12:56 GMT+7

(TNO) Hai máy bay chở theo ít nhất 81 người đã rơi tại Cuba và Pakistan. Không có thông tin về người sống sót.

Tai nạn tại Pakistan xảy ra trong buổi sáng hôm nay, 5.11. Chiếc máy bay do công ty dầu quốc tế ENI thuê bao đã rơi xuống ngay sau khi cất cánh khỏi sân bay quốc tế Jinnah tại thành phố Karachi. Trên máy bay có ít nhất 21 người. Tất cả đều thiệt mạng.

 
 Máy bay đã rơi xuống ngay sau khi cất cánh - Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Pervez George, phát ngôn viên của Cục hàng không dân dụng Pakistan cho biết: “Chỉ một phút sau khi cất cánh, phi công báo với trạm kiểm soát không lưu rằng một động cơ bị trục trặc. Ông ấy được lệnh đưa máy bay quay trở lại nhưng nó đã đâm xuống đất trên đường quay về”.

Theo lời ông George thì trên máy bay có 19 hành khách và hai nhân viên phi hành đoàn. Một quan chức hàng không khác nói rằng ít nhất một người nước ngoài có trong số này.

Noor Afha, sĩ quan quân đội phụ trách chiến dịch cứu hộ thì phát biểu: “Chiếc máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn. Những xác chết bị thiêu cháy đến độ không thể nhận dạng được. Chúng tôi không thể biết ai là đàn ông, ai là phụ nữ. Chúng tôi cũng không biết quốc tịch của họ”.

Được biết, chiếc máy bay nhỏ kể trên do ENI (đặt trụ sở tại Ý) thuê. Nó bị nạn giữa lộ trình bay đến một dàn khoan ở tỉnh Sindh, cách thành phố Karachi chừng 190 km.

* Tại Cuba, đài truyền hình nhà nước đưa tin một chiếc máy bay chở theo 68 người, trong đó có 61 hành khách, đã đâm xuống khu vực núi non hiểm trở gần thị trấn Guasimal (tỉnh Sancti Spiritus).

Tuy nhiên, truyền hình không đề cập gì tới tính mạng của những người trên máy bay.

 
Các nhân viên cứu hộ bên cạnh xác chiếc ATR đang bốc cháy - Ảnh: Reuters

Máy bay gặp nạn là một chiếc ATR-72-212 thuộc Hãng hàng không nhà nước Aero Caribbe.

Trên máy bay có 40 người Cuba, số còn lại là người nước ngoài nhưng chưa rõ quốc tịch của họ.

Chiếc ATR gặp nạn khi đang giữa lộ trình bay nội địa từ Santiago de Cuba đến Havana.

Phi công đã phát tín hiệu khẩn cấp trước khi mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu.

Một nhân viên của bệnh viện thị trấn Guasimal nói với hãng tin Reuters rằng các quan chức đã thông báo không có ai sống sót.

Các nguồn tin tại tỉnh Sancti Spiritus thì cho biết, ít nhất bảy thi thể đã được lôi ra từ xác máy bay vụn vỡ.

Một nhân chứng mô tả máy bay đã nổ tung thành một quả cầu lửa ở lưng chừng núi.

Các nhân viên cứu hộ phải dùng xe ủi để dẹp đường đến khu vực máy bay rơi, bởi đây là vùng cây cối rậm rạp.

Tin mới nhất: 68 người trên chiếc máy bay này đã được xác nhận là thiệt mạng.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.