Trao giải LHP Kim Mã lần thứ 47

22/11/2010 00:24 GMT+7

LHP Kim Mã Đài Loan lần thứ 47 đã khép lại vào tối ngày 20.11.

Do quy định được tổ chức vào tháng 11 hằng năm, giải Kim Mã đánh mất rất nhiều phim lớn trong tháng 12, đặc biệt là phim Tết. Chẳng hạn như 3 phim Tết lớn tầm cỡ năm nay của Trung Quốc như Phi thành vật nhiễu (If you are the one) phần 2 - đạo diễn Phùng Tiểu Cương, Cho đạn bay (Let the bufflets fly) - đạo diễn Khương Văn, Triệu thị Cô Nhi (Sacrifice) - đạo diễn Trần Khải Ca cũng không thể tham gia tranh giải Kim Mã lần này bởi cả ba phim chỉ được công chiếu từ tháng 12 tới. Cũng chính vì vậy sức hấp dẫn của giải này đã không còn như trước. Điểm đặc biệt cho các phim đoạt giải lần này hầu hết đều không phải là phim lớn, hoành tráng nhưng đều mang đề tài xã hội hiện đại, đậm tính nhân văn.

Khi tình yêu tới (đạo diễn Trương Tác Ký) đoạt giải Phim xuất sắc nhất xoay quanh câu chuyện của một bà mẹ trẻ đơn thân sau khi có thai và bị bạn trai chia tay mới dần thấm thía cho cuộc đời đầy cay đắng tương tự của chính mẹ cô. Số phận tương đồng đã giúp hai mẹ con xích lại gần nhau. Với lối kể dung dị, bộ phim thực sự gây xúc động, đã chinh phục khán giả và từng có tới 14 đề cử trong mùa giải lần này. Thế nhưng đạo diễn Trương lại để vuột mất giải Đạo diễn xuất sắc nhất vào tay đạo diễn Chương Mạnh Hoàn với phim Bức họa thứ 4. Diễn xuất tuyệt vời của Hách Lôi trong phim này đã giúp cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất… Bức họa thứ 4 đồng thời cũng đoạt giải Phim Đài Loan xuất sắc nhất trong năm. Nguyễn Kinh Thiên thuyết phục được khán giả với giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim hành động Mãnh Hiệp xoay quanh cuộc chiến của lớp trẻ. Lữ Lệ Bình giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Tuổi xuân tàn khốc qua hình tượng một bà mẹ quá yêu con. Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Ngô Bằng Phụng trong phim Bảy ngày sau đám tang bố.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.