Tiếp nhận kỷ vật chiến tranh

20/01/2011 16:31 GMT+7

(TNO) Ngày 20.1, bà Thủy Smith (Thủy Smith Organization, bang Wisconsin, Mỹ) thay mặt ông Larry Hoffman - bác sĩ, cựu chiến binh Mỹ đã trao chiếc khóa dây lưng kỷ vật của một bộ đội VN hi sinh năm 1969 cho Bảo tàng Đà Nẵng (ảnh).

Năm 1969, ông Larry Hoffman là bác sĩ cứu thương chiến trường Tây Nam Đà Nẵng, đã tiếp nhận điều trị một bộ đội VN, nhưng do vết thương quá nặng, người bộ đội này đã hi sinh và ông giữ lại chiếc khóa dây lưng - kỷ vật cuối cùng còn lại của ông sau chiến tranh.

Bà Thủy Smith cho biết, ông Larry Hoffman đã xin về nước một năm sau đó và bị ám ảnh suốt thời gian dài. Ông rất muốn trở lại VN để tự tay trao kỷ vật chiếc khóa dây lưng cho Bảo tàng Đà Nẵng nhưng không vượt qua được tuổi cao sức yếu.

Ông Hà Phước Mai, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, bảo tàng sẽ trưng bày chiếc khóa dây lưng tại Không gian Hòa bình, nơi có hình ảnh nhân dân thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ phản đối chiến tranh, đòi hòa bình cho VN.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.