(TNO) Cá chép, hoa vạn thọ, hàng mã "cò bay ngựa chạy"... là những vật phẩm đầy màu sắc trong buổi chợ ngày 23 tháng chạp - ngày đưa ông Táo về trời. Đây cũng là buổi chợ mở đầu cho những phiên chợ tết.
|

Cá chép vàng xuất hiện tại hầu khắp các chợ
|
|
Nhộn nhịp mua, bán cá chép
|
|
Mỗi năm một lần, chỉ có ngày 23 tháng chạp, các chợ tại TP.HCM mới bán cá chép vàng như thế này
|
|
Mọi người đều lựa cá to, khỏe để làm phương tiện đưa ông Táo về trời thật nhanh
|
|

Vàng mã là thứ không thể thiếu trong việc cúng đưa ông Táo
|
|

Với người Hoa, vật cúng còn có mía
|
|

Những bó mía được chở về khu vực chợ Bình Tây (Q.5, TP.HCM) từ tối trước đó
|
|

Và đường được làm thành nhiều hình dáng với đủ màu sắc
|
|
Ngay cả đường, người mua cũng chọn hình cá chép để mong may mắn
|
|


Hoa vạn thọ vàng rực các chợ
|
Nguyên Mi
Bình luận (0)