Phiên chợ quê cuối năm

02/02/2011 15:38 GMT+7

(TNO) Chợ Thanh Nhàn (xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) một tháng chỉ họp bốn buổi, đó là vào các ngày mùng 3, 5, 8 và mùng 10 - tính theo lịch âm.

Nhưng năm nào cũng vậy, ngày 30 Tết, chợ họp phiên đông nhất, từ mờ sáng cho tới tối. Chợ phiên Thanh Nhàn mang đậm những nét quê truyền thống, cho dù cách trung tâm thủ đô khoảng 30 phút đi xe máy.

Thanh Niên Online giới thiệu những hình ảnh tại chợ Thanh Nhàn trong phiên họp ngày cuối năm.


Chợ Thanh Nhàn họp giữa cánh đồng, dưới những rặng phi lao


Chợ buôn bán những vật dụng làm nông như lưỡi cuốc


Răng bừa


Lưỡi liềm để cắt lúa, cỏ


Hay những vật dụng đậm chất một miền quê như kiềng 3 chân


Dao, kéo được rèn thủ công từ làng Đa Sĩ


Chiếc điếu cày hút thuốc lào


Những chiếc chổi rơm


Chiếu cói




Các loại rau, củ quả do người dân tự trồng, đem bán nên rất tươi ngon


Hạt tiêu xay tại chỗ khiến người mua thêm yên tâm về chất lượng


Muối trắng bán lẻ 2.500 đồng/kg


Quả đu đủ đem lại hy vọng một năm no đủ, bán ở chợ Thanh Nhàn giá 10.000 đồng/kg


Cau, trầu là hai thứ không thể thiếu tại chợ phiên Thanh Nhàn


Những chiếc bánh rán bọc đường rất hút khách


Một đôi mía ta làm gậy cho các cụ chống lên trời, để hai bên bàn thờ, có giá 30.000 đồng


Người nông dân lộ rõ niềm vui khi mua được đôi gà tại chợ phiên, về làm cơm cúng tất niên

Hà An
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.