Những ngày đầu năm mới, người dân ở khắp mọi miền đất nước lại nô nức về đây dâng hương, kính lễ với mong muốn cầu cho một năm mới an lành, hạnh phúc, đồng thời để thưởng thức phong cảnh hữu tình nơi đây.
Khách đến đền Hùng, người đem theo mâm cơm lễ Tổ, người mang theo chút bánh kẹo làm lễ, cũng có người đến đây với tấm lòng thành trong câu khấn…
Những bức ảnh dưới đây được chụp vào ngày mùng 4 Tết (6.2) với không khí đông vui, ấm áp, thể hiện tấm lòng hiếu lễ của con cháu đối với tổ tông đất Việt.
|

Nhân viên bảo vệ Đền đang soát vé lên thăm đền. Vé tham quan khu di tích năm nay là 10.000 đ/người lớn và 5.000 đ/trẻ con

Ai cũng cố gắng đặt được lễ vật thể hiện lòng thành của mình lên điện thờ

Những người không vào được trong đền đành đứng ngoài thành tâm cầu khấn

Đội lễ xếp hàng đợi đến lượt vào

Dừng chân nghỉ ngơi lấy sức tiếp tục leo lên đền

Nơi ghi phiếu công đức luôn có những tấm lòng con cháu khắp mọi miền

Ngồi nghỉ trên đền Thượng lấy sức đi xuống núi

Xe điện là phương tiện được chuộng nhất để lên đền. Giá vé cho mỗi lượt đi là 10.000 đồng/người

Các món quà quê được bày bán tại chân đền

Đồ lưu niệm cũng đắt khách

Củ ráy, măng tươi được coi là đặc sản nơi đây

Ngoài khu đền chính còn có khu vui chơi dành cho khách tham quan. Đây là nơi tập trung đông các bạn trẻ

Thi nhau ném tiền xuống giếng Cổ lấy may

Cầu Tiên Dung và suối Giao Duyên là nơi các đôi uyên ương đến đây cầu duyên

Cả nhà quây quần dùng bữa trưa cũng là “cơm lộc” dưới chân Đền
|
Trang Thu
(thực hiện)
Bình luận (0)