Nhốn nháo hội Lim

17/02/2011 15:00 GMT+7

(TNO) Là một trong những lễ hội mùa xuân lớn nhất khu vực phía Bắc, nhưng từ nhiều năm nay, hội Lim đã dần mất đi tính chất tốt đẹp của một lễ hội văn hóa truyền thống. >> Chấn chỉnh hoạt động lễ hội >> Hội Lim: Dùng loa hát quan họ

Không gian tổ chức lễ hội bị đô thị hóa, những hoạt động văn hóa được tổ chức trong ngày hội… ngày càng đơn điệu.

Không chỉ những giá trị văn hóa đang phai mờ, tại nhiều mùa hội diễn ra gần đây, tình trạng hàng quán, cờ bạc, trộm cắp, bắt chẹt cũng khiến không ít du khách về trẩy hội phiền lòng.

Hội Lim 2011 được tổ chức tại các xã Nội Duệ, Liên Bão và thị trấn Lim, trong đó trung tâm lễ hội là khu vực đồi Lim thuộc thị trấn Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). Hội Lim năm nay chính thức khai hội vào ngày 15.2, tức ngày 13 tháng giêng năm Tân Mão.


Không còn nhiều trò chơi miễn phí như thế này tại hội Lim

 


Đánh bạc diễn ra công khai ngoài cổng hội


Nạn móc túi vẫn diễn ra


Một chủ sới bạc bị bắt, nhưng khi công an đi khỏi, mọi chuyện trở lại như cũ

 


Trong khi những trò chơi miễn phí rất ít, những trò chơi mất tiền lại quá nhiều. Trong ảnh là cảnh bán vé tham gia trò nhảy bao tải, giá vé 10.000 đồng/người/lượt chơi

 


Úp chậu cũng là một trò chơi lấy tiền


“Chiếc nón kỳ diệu” - một hình đánh bạc công khai nhưng không bị xử lý

 


Bán vé trò phi tiêu, mỗi vé 2.000 đồng


Dịch vụ xăm mình diễn ra tại chỗ


Bảng cấm bán hàng dựng trước cửa cơ quan Huyện ủy Tiên Du, nhưng hàng quán vẫn ngang nhiên bày biện


Mặc đồng phục tiểu học và áo lông để ăn xin!


Rác đầy khắp không gian hội Lim

Lưu Quang Phổ
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.