Tổng biên tập Tạp chí Ủy ban Kiểm tra T.Ư chết tại phòng làm việc

25/02/2011 23:47 GMT+7

Khoảng 8 giờ sáng 25.2, một số cán bộ của Tạp chí Ủy ban kiểm tra T.Ư (nhà B1 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội) phát hiện ông Đào Trực Thực (SN 1956, Tổng biên tập tạp chí) nằm chết trên bàn làm việc, ngực có nhiều máu. Tại bàn làm việc có một bức thư và một con dao dính máu. Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội đã đến khám nghiệm hiện trường làm rõ sự việc.

Thông tin ban đầu cho biết vào tối 24.2, vợ ông Thực là bà Nguyễn Thị Hà không thấy chồng về nhà, cũng không liên lạc được nên sau đó đã đến cơ quan chồng thông báo và cùng một số nhân viên phát hiện sự việc trên.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân tử vong của ông Thực là do vật sắc nhọn tác động vào dẫn đến mất máu cấp. Trên người ông Thực có 2 vết đâm, một vết trúng tim. Bức thư để lại có nội dung “Tôi tự kết thúc cuộc đời…”.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.