Ngời sáng ánh mắt trẻ em Nhật

20/03/2011 09:00 GMT+7

(TNO) Sau trận động đất khủng khiếp ngày 11.3, trẻ em Nhật với sự bao bọc, che chở của bố mẹ và người thân đã vượt qua được thời điểm kinh hoàng.

Bên những đống hoang tàn đổ nát do thảm họa địa chấn gây ra, tiếng cười trong trẻo và ánh mắt thiên thần của trẻ em Nhật vẫn ngời sáng và làm ấm lòng các nạn nhân sống sót sau trận thiên tai kép.

 
Bé con cười rạng ngời tại một điểm lánh nạn ở TP Yamada, tỉnh Iwate - Ảnh: AFP


 
Trẻ em vui đùa bên bàn ăn tại một trại lánh nạn thuộc TP Rikuzentakata, tỉnh Iwate - Ảnh: AFP


 
Một em bé Nhật xếp hàng lấy nước uống tại Kesennuma, tỉnh Miyagi - Ảnh: AFP


 
Các bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ảnh chụp tại điểm lánh nạn ở Otsuchi - Ảnh: AFP


 
Bé 2 tháng tuổi đang được tắm sạch sẽ sau khi sơ tán khỏi Okuda, Fukushima - Ảnh: AFP


 
Chú nhóc Yu Hatakeyama 4 tháng tuổi trong vòng tay của bà tại một điểm lánh nạn ở Rikuzentakada, Iwate - Ảnh: AFP


 
Cùng mẹ vượt khó ở một trường học tại Ostuchi - Ảnh: AFP


 
Hai mẹ con giữa điểm lánh nạn tại Natori, Miyagi - Ảnh: AFP


 
Một lính cứu hộ nở nụ cười hạnh phúc khi bế bé con 4 tháng tuổi sống sót sau trận thiên tai kép ở TP Ishinomakia, tỉnh Miyagi - Ảnh: AFP

Trí Quang
(
tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.