Mạc Can lại “phóng dao”

27/03/2011 23:21 GMT+7

Ông hề già Mạc Can gây xôn xao trên văn đàn với tiểu thuyết Tấm ván phóng dao, rồi lẳng lặng qua Mỹ mấy năm tìm… vốn sống.

Ông mới trở về nước, cũng lẳng lặng như thế, nhưng lập tức nhận được “quà mừng” của Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM là kịch bản Tấm ván phóng dao do Lý Khắc Lynh chuyển thể đang gấp rút hoàn thành để đưa lên sàn tập. “Bà bầu” Mỹ Uyên đã mua bản quyền gần 2 năm nay, bây giờ mới bắt tay làm. Ông hề già trở về túi rỗng không, nhưng lại truy lãnh nhuận bút rất nhiều từ các bài báo mà ông viết gửi về trong thời gian ở Mỹ. Ông đang chuẩn bị phóng bút viết tiếp một loạt tác phẩm nữa vì được nhiều nơi đặt hàng. Phóng dao hay phóng bút đều ăn khách, xem ra già mà thật vui!

H.Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.