Quân của ông Ouattara đã tiến vào thành phố vào sáng 31.3 sau khi tràn xuống phía nam nhằm lật đổ ông Gbagbo, người từ chối chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử được Liên Hiệp Quốc chứng thực kết quả vào ngày 28.11 năm ngoái.
Phát ngôn viên của ông Ouattara - Patrick Achi nói với Reuters: “Dinh thự của ông ta đang bị tấn công. Chắc chắn thế. Họ có kháng cự song chúng tôi vẫn tấn công”.
Phe của ông Gbagbo vẫn chưa đưa ra bình luận về tin tức này. Hãng BBC cho biết trước đó chính phủ của ông Gbagdo đã đóng cửa biên giới và ban hành lệnh giới nghiêm.
|
|
Theo Reuters, giao tranh ở Abidjan kéo dài nhiều giờ trong hôm thứ năm và người ta nghe thấy tiếng nổ của vũ khí hạng nặng ở trung tâm thủ đô thương mại của đất nước sản xuất cacao hàng đầu thế giới này.
Dân cư trong thành phố nói đài truyền hình nhà nước đã ngưng phát sóng vào khoảng 22 giờ 45 phút giờ GMT hôm 31.3 (5 giờ 45 phút sáng 1.4 giờ VN).
Ông Achi nói: “Gbagbo không thể hiện bất kỳ dấu hiệu vào về việc bỏ cuộc. Tôi không nghĩ ông ta cho rằng mọi việc đã chấm dứt vì ông ta thật sự tin Thượng đế sẽ cứu rỗi mình. Gbagbo ở trong nhà. Tôi chắc chắn thế. Ông ta không đi đâu khác”.
Vào đầu tuần, quân của ông Ouattara đã tổ chức tiến công từ nhiều hướng, chiếm giữ thủ đô và thành phố cảng xuất khẩu cacao San Pedro mà không gặp nhiều kháng cự.
Tuy nhiên, lực lượng tinh nhuệ của ông Gbagbo đã triển khai tại các địa điểm xung quanh dinh tổng thống trong hôm 31.3 và quân của ông Ouattara có thể lâm vào một cuộc giao tranh đẫm máu trong thành phố với những người ủng hộ trung thành của ông Gbagbo.
Hiện binh lính Pháp thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đã được triển khai trong thành phố để bảo vệ các công dân nước ngoài. Một trực thăng của Liên Hiệp Quốc cũng lượn lờ bên trên thành phố trong buổi chiều 31.3.
Cuộc xung đột chính trị kéo dài 4 tháng ở Bờ Biển Nga đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Theo Liên Hiệp Quốc, có khoảng 1 triệu người đã rời bỏ Abidjan và 112.000 người khác đã băng qua biên giới Liberia về phía tây.
Sơn Duân

Bình luận (0)