"Tiếng hát mãi xanh" ấn tượng ngày khai mạc

05/04/2011 23:34 GMT+7

Hôm qua 5.4, vòng sơ tuyển Tiếng hát mãi xanh đã bắt đầu ngày thi đầu tiên tại Nhạc viện TP.HCM.

Khi thí sinh Trịnh Ứng Lân, 79 tuổi, cất lên những giai điệu của bài Dư âm, cả khán phòng vang lên những tràng vỗ tay. Và tương tự như thế là những nụ cười, tiếng vỗ tay khi thí sinh Nguyễn Thị Tám, 60 tuổi, trình diễn rất biểu cảm bài Thì thầm mùa xuân. Thí sinh Trần Thị Dương, 51 tuổi, nhận được nhiều tiếng xuýt xoa khi chị cất giọng ngọt ngào hát bài Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh. Thí sinh Nguyễn Thị Lan Phương, dược sĩ ở Bình Định, chia sẻ: “m nhạc có sức quyến rũ khó ai cưỡng lại được. Tôi đóng cửa nhà thuốc mấy ngày, bay vào đây tham gia”.


Thí sinh Trịnh Thị Thu Hương (sinh năm 1952) dự thi với bài Dấu chân địa đàng - Ảnh: MayQ 

Các thí sinh tuy không phải ai cũng quen sân khấu, nhưng lẫn trong sự ngượng nghịu, lúng túng là niềm vui khi được cất tiếng hát. Hầu hết những thí sinh khi ngồi ở hàng ghế khán giả là những cổ động viên đầy nhiệt tình cho các thí sinh khác đang thi thố. Một nam thí sinh tóc hoa râm ngồi ở hàng ghế giữa vừa cười vừa nói: “Nhìn thử xung quanh đây mà xem, có ai nghĩ đây là cuộc thi dành cho người trung niên. m nhạc và sự gắn bó đã làm mọi người hóa trẻ trung đi nhiều rồi”... Đại diện BTC cho biết, do lượng thí sinh vượt quá ước tính ban đầu nên những buổi thi sơ tuyển sẽ được kéo dài đến hết 10.4 cũng tại Nhạc viện TP.HCM.

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.