Bắt 4 người trong nghi án “thôi miên” để cướp vàng

07/04/2011 17:21 GMT+7

(TNO) Ngày 7.4, các “hiệp sĩ” Bình Dương đã phục kích, bắt quả tang 4 đối tượng lừa một nạn nhân hòng chiếm đoạt nữ trang bằng vàng.

Nhóm "hiệp sĩ" gồm anh Nguyễn Thanh Hải, Trần Hoàng Anh, Ngô Thành Công và Đào Văn Sơn đã theo dõi nhóm đối tượng kể trên trong thời gian qua. Đó là các đối tượng Nguyễn Đa Thạch (SN 1981), Nguyễn Văn Đại (SN 1979), Bùi Thị Thu (SN 1983), Nguyễn Thị Hà (SN 1981) cùng ngụ tại TP Hà Nội.

Theo lời khai của nạn nhân Nguyễn Ngọc Mỵ (ngụ tỉnh Kiên Giang, ở trọ tại phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương), trưa ngày 7.4, các đối tượng trên thấy chị Mỵ đeo rất nhiều vòng vàng nên tìm cách chiếm đoạt. Cả nhóm phân công Bùi Thị Thu giả vờ vào gặp chị Mỵ rồi đưa một gói cà phê bột, nói chị Mỵ mở bao bì để xem thông tin trúng thưởng.


Bốn đối tượng bị các “hiệp sĩ” bắt giữ

Chị Mỵ mở ra thì phát hiện 1 mẩu giấy có ghi dòng chữ “Chúc may mắn, bạn trúng một chiếc máy ảnh”. Sau đó, bọn chúng cho biết máy ảnh này trị giá 1,6 triệu đồng, mời chị Mỵ lên siêu thị Bình Dương lấy máy.

Đến siêu thị, chúng đề nghị chị Mỵ ứng trước 500.000 đồng để lập sổ. Do chị không có tiền nên bọn chúng đề nghị chị tháo 2 chiếc nhẫn vàng để làm tin. Sinh nghi, chị Mỵ không giao vàng nhưng bỗng dưng chị cảm thấy như có ai đó “thôi miên” mình vì toàn thân bị mỏi mệt, lờ đờ.

Ngay lập tức, nhóm này tháo 1 dây chuyền và 2 chiếc nhẫn của chị. Chưa kịp bỏ trốn, nhóm này đã bị các “hiệp sĩ” bắt giữ tại chỗ, giao cho công an phường An Phú lập hồ sơ xử lý.

Tin, ảnh: Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.