Bị cắt “của quý” vì giở trò "dê xồm"

31/05/2011 14:40 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ Bangladesh đã thẳng tay cắt phăng “của quý” của một gã đàn ông tìm cách cưỡng hiếp mình.

Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ 40 tuổi trên đã đem “của nợ” này đến đồn cảnh sát để làm tang chứng.

Theo hãng tin AFP, Monju Begum - người mẹ có 3 con này kể lại rằng, bà đang ngủ trong ngôi nhà lụp xụp của mình ở vùng Jhalakathi, cách thủ đô Dhaka khoảng 200km thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt tấn công.

Kẻ lạ mặt không ai khác chính là gã hàng xóm 40 tuổi, Mozammel Haq Mazi, vốn đã giở thói sàm sỡ với người phụ nữ này trong suốt 6 tháng qua.

Người phụ nữ trên cũng đã đâm đơn kiện gã hàng xóm.

Riêng “cậu nhỏ” của gã đàn ông này đã được giữ tại đồn cảnh sát ở Jhalakathi và nghi can hiếp dâm đang được điều trị tại bệnh viện.

"Mozammel Haq Mazi đã lấy vợ và có năm đứa con sẽ bị bắt giam sau khi bình phục", cảnh sát trưởng Abul Khaer cho biết.

H.Thiềm - N.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.