Hai ngày mưa liên tiếp, Hà Nội mất hai cây sưa đỏ

25/06/2011 12:48 GMT+7

(TNO) Lợi dụng trời đêm, mưa to gió lớn, kẻ xấu đã cưa gốc cây sưa đỏ có đường kính khoảng 23cm, phần lõi gỗ bên trong có đường kính khoảng 7cm (ảnh). Sự việc được phát hiện vào sáng sớm nay 25.6.

Thân gốc cây sưa đỏ bị cưa trộm nằm ngay trước cổng công viên Thủ Lệ (P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội).

Người dân sống ở khu vực này cho hay, sáng nay họ đi làm thì đã thấy gốc cây sưa này bị đốn hạ. Phần lá, cành của cây sưa được xếp gọn ở một góc trước cổng công viên. Cây sưa này được trồng cách đây từ 7-10 năm.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an P.Ngọc Khánh đã có mặt tại hiện trường để thu dọn, tiến hành điều tra xác minh vụ việc.

Trước đó, sáng sớm 24.6, một thân cây sưa đỏ khác nằm trước cửa ngôi nhà số 169 phố Đội Cấn (Q.Ba Đình, Hà Nội) cũng bị kẻ gian cưa trộm. Cây sưa đỏ này có đường kính chừng 40cm, thân lõi gỗ ước 15cm.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.