Băng rừng, vượt suối trong “Học kỳ quân đội”

27/06/2011 14:06 GMT+7

(TNO) Sau nửa tháng trên "thao trường", 45 thanh thiếu niên TP Đà Nẵng đã kết thúc “Học kỳ quân đội” đợt 1 năm 2011.

Mỗi ngày trong quân ngũ mang một chủ đề, và các học viên cùng trải nghiệm, chia sẻ, vượt qua quá khứ chưa tốt, rèn luyện trong hiện tại để vươn lên trong tương lai.

Các chủ đề như Gia đình, Tự hào, Đam mê, Đối mặt, Dũng mãnh, Ước mơ, Hòa nhập, Chia sẻ… được lồng ghép khéo léo trong các chương trình “Nhìn lại chính mình”, “Lá thư gia đình”, “Nhật ký cho cha, cho mẹ”, “Đêm thổ lộ”…

Không chỉ khổ luyện trong Trung đoàn 971 với các tư thế vận động chiến trường, võ đối kháng, tháo lắp súng như năm ngoái, các chiến sĩ nhỏ năm nay còn băng rừng, vượt suối tự tìm về thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang để giúp người dân công việc đồng áng.

Đặc biệt, các bạn trẻ còn được học đầy đủ các kỹ năng cứu hỏa, thoát hiểm tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an TP Đà Nẵng, tham quan Sư đoàn không quân, tổ chức một số lễ hội té nước, ném gối, các điệu dân ca, dân vũ quốc tế…

Đợt 2 “Học kỳ quân đội” 2011 sẽ bắt đầu từ ngày 15 đến 30.7.

 
Lễ xuất quân và dâng hương tại Tượng đài các anh hùng liệt sĩ TP Đà Nẵng
 
Bài học đầu tiên trong quân ngũ là gấp nội vụ gọn gàng, ngăn nắp
 
Cứu thương, sơ cấp cứu

Học một số bài võ căn bản
 
Thực hành cứu hỏa...
 
... và thoát hiểm từ tầng cao tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy
 
Vượt chướng ngại vật trên biển

Hành quân

Xuyên rừng trong đêm
 
Vượt suối ở xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Phút tắm suối xả hơi sau giờ hành quân
 
Tham quan Sư đoàn không quân đóng tại TP Đà Nẵng
 
Các chiến sĩ nhí trưởng thành sau nửa tháng khổ luyện

 Nguyễn Tú
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.