Truy bắt cướp có súng, một cảnh sát hy sinh

20/07/2011 01:14 GMT+7

Hai tên cướp, một bị bắn chết, một bị bắt; hai người bị thương Theo thông ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19.7, 2 tên cướp đi xe gắn máy biển số 36F3-8460 trên QL51 đoạn qua H.Long Thành, Đồng Nai thì gặp ông Phạm Thái Tương (SN 1967, ngụ H.Long Thành) đang đi xe gắn máy về hướng Bà Rịa - Vũng Tàu. Tên ngồi sau liền chĩa súng dọa bắn để cướp xe.

 

Miệng cống thoát nước nơi tên cướp còn lại ẩn trốn - ảnh: Nguyễn Long

Ông Tương tri hô thì bị bọn cướp nhắm bắn vào người, nhưng rất may viên đạn trượt qua mí mắt nên ông chỉ bị thương nhẹ. Nhiều người đi đường tham gia đuổi theo hướng tẩu thoát của 2 tên cướp. Bị truy đuổi, 2 tên cướp phóng thẳng về phía QL56.

Nhận được tin báo, Công an H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai do đại úy Nguyễn Gia Định, quyền Đội trưởng Đội CSHS H.Cẩm Mỹ, cùng anh Nguyễn Thanh Tâm (SN 1986, ngụ H.Định Quán) là cảnh sát thực tập và 4 người khác đuổi theo bọn cướp. Khi đuổi kịp bọn cướp ở hương lộ 10 thuộc xã Cẩm Đường, anh Tâm lao qua quật ngã 2 tên cướp. Trong lúc giằng co, một tên cướp chĩa súng bắn một phát trúng vào ngực phải làm Tâm ngã gục, chết tại chỗ.

Sau đó, tên cướp cầm súng vùng dậy, bỏ chạy vào nhà anh Thượng Văn Lý (ấp Suối Cả, xã Long Giao, H.Cẩm Mỹ)  cướp xe máy tẩu thoát. Anh Nguyễn Văn Thanh (anh em cô cậu của anh Lý) cùng anh Lý dùng xe gắn máy đuổi theo tên cướp. Trong lúc bỏ chạy, tên cướp vướng vào gốc cây làm ngã xe. Khi đuổi kịp, anh Thanh bị tên cướp bắn một phát trúng ngay phía sau đầu (viên đạn xuyên qua phần mềm nên anh Thanh thoát chết - PV), tên cướp còn bắn thêm một phát súng, nhưng không trúng.

Lúc này, Công an xã Long Giao do anh Trần Anh Kiệt (Phó công an xã) cùng một số công an viên chạy đón đầu từ hướng Suối Cả lên đồi thì phát hiện tên cướp đang ẩn núp sau gốc cây điều. Anh Kiệt kêu gọi hạ súng đầu hàng, nhưng tên cướp vẫn dùng súng bắn trả. Anh Kiệt buộc phải dùng súng AK nhằm vào đùi hắn nhả đạn. Bị trúng đạn, tên cướp vẫn băng ngang mương nước chạy vào vườn điều rồi chĩa súng về hướng công an định chống trả, buộc lực lượng này phải nổ súng bắn chết y tại chỗ.

Tên cướp còn lại đã nhanh chóng tẩu thoát về hướng QL56,  chui vào cống thoát nước mưa ẩn nấp. Chỉ đến khi Công an tỉnh Đồng Nai điều chó nghiệp vụ đánh hơi thì mới phát hiện. Lực lượng chức năng chặn kín các miệng cống khác và kêu gọi tên cướp ra đầu hàng. Cuối cùng, tên cướp phải giơ tay đầu hàng sau 3 giờ ẩn núp.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, tên cướp bị bắn chết tên Tuấn (SN 1986, ngụ P.Hố Nai, TP Biên Hòa). Còn tên bị bắt là Bùi Văn Trung (SN 1986, ngụ P.Tân Biên, TP Biên Hòa). Công an thu giữ tại chỗ 1 khẩu súng K59.

Bước đầu, cơ quan điều tra nghi vấn đây là băng cướp đã nổ súng bắn chết Nguyễn Quốc Dũng (SN 1987, công nhân Công ty cổ phần hữu hạn Vedan VN, H.Long Thành) vào ngày 9.7 để cướp xe gắn máy SH biển số 60C1-070.39 (Thanh Niên đã phản ánh).

Vụ án vẫn đang được điều tra, làm rõ.

     N.Long - K.cương - T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.