Bộ đội hải quân bắt cướp có hung khí

29/07/2011 11:12 GMT+7

(TNO) Ngày 29.7, đại tá Hà Xuân Xứ, đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân tại TP.HCM cho biết, đơn vị vừa bàn giao một tên cướp có hung khí nguy hiểm cho cơ quan chức năng xử lý đồng thời khen thưởng hai binh nhất đã có thành tích bắt cướp.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng 26.7, một phụ nữ đi xe gắn máy hiệu Future chở theo bé gái khoảng 3 tuổi ngồi kẹp giữa một người đàn ông bất ngờ dừng xe ngay trước cổng Bộ Tư lệnh Hải quân (số 8A Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1) và la lớn: “Cướp! Cướp!”.

Cùng lúc, người đàn ông ngồi phía sau rút một con dao Thái Lan dí vào cổ bé gái buộc người phụ nữ đưa chìa khóa xe gắn máy. Bé gái dãy dụa la khóc khi con dao cứa vào cổ.

Đang làm nhiệm vụ trực gác ngay trước cổng doanh trại, binh nhất Bùi Hồng Bằng (SN 1990, quê Quảng Ngãi) và binh nhất Phạm Văn Tân (SN 1990, quê Hải Phòng) đã chạy đến chĩa súng K54 về phía tên cướp yêu cầu bỏ dao và nằm dài xuống đất. Sau đó, hai binh nhất này đã dùng võ thuật khống chế tên cướp.

Khám người tên cướp, các chiến sĩ còn phát hiện trong túi quần có thêm một con dao dài khoảng 40 cm.

Bộ Tư lệnh Hải quân đã bàn giao nghi phạm và tang vật cho cơ quan công an địa phương xử lý.

Theo thông tin ban đầu, người dùng dao khống chế cướp xe gắn máy tên Nguyễn Đình Chiến (SN 1977, quê gốc Hải Phòng, trú quán 38 Lô D, chung cư Bình Thới, P.8, Q.11).

Nạn nhân, chị Nguyễn Thị Mỹ Hà (SN 1975, Q.4) và cháu Nguyễn Thảo My cũng là người quen của tên cướp.

Vào ngày 26.7, sau khi biết chị Hà đến trường đón con, Chiến đã đón lõng và ngồi phía sau xe giữ chặt cháu My khống chế chị Hà buộc chạy từ cầu Khánh Hội (phía Q.4) về trung tâm Q.1.

Khi chạy đến trước cổng doanh trại quân đội, nơi trú đóng của Bộ Tư lệnh Hải quân, chị Hà đã nhanh trí xuống xe và kêu cứu.

Được biết, các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân tại TP.HCM đã từng bắt nhiều vụ cướp giật trên địa bàn đóng quân và giao cho công an địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.