Những pha đấu nảy lửa tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

06/09/2011 17:38 GMT+7

(TNO) Trưa nay 6.9, trận chung kết hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2011 đã kết thúc. Chức vô địch và khoản tiền thưởng 40 triệu đồng thuộc về trâu số 30 của ông Lương Trắc Giai, phường Vạn Sơn, Q.Đồ Sơn, Hải Phòng.

Hơn 1 vạn khán giả đã ngồi chật kín sân vận động Đồ Sơn, Hải Phòng theo dõi các trận đấu nảy lửa thuộc vòng chung kết với sự tranh tài của 16 ông trâu.

Đây là dịp để một số người buôn bán "chặt chém" du khách trong mùa du lịch tại Đồ Sơn nên giá cả dịch vụ đã bị đẩy lên cao ngất.

Giá gửi xe lên tới 50.000 đồng/xe máy; 100 - 150.000 đồng/xe ôtô. Không hiểu từ đâu, hàng trăm người ăn xin đổ về để níu kéo xin tiền du khách.

Sau đây là một số hình ảnh trong lễ hội chọi trâu được Thanh Niên Online ghi lại:

 
Hơn 1 vạn khán giả ngồi chật kín sân vận động Đồ Sơn

 
Dù ở vòng loại ngày 8.7 đã có 3 người bị trọng thương do trâu chọi húc, nhưng không hiểu sao tại vòng chung kết, Ban tổ chức vẫn cho khán giả áp sát hàng rào sân đấu

 
Trâu 30 với cú hổ lao sở trường đã loại các đối thủ to khỏe ở vòng ngoài

 

 
Trận chung kết, trâu 30 thắng trâu 15 của ông Lưu Đình Võ ở phường Vạn Hương

 
Người dân phường Vạn Sơn công kênh ông Lương Trắc Giai vì ông đã huấn luyện nên ông trâu vô địch, mang vinh quang về cho cả phường

 
Chủ trâu nhận phần thưởng 40 triệu đồng - Ảnh: Hải Đăng

Káp Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.