Vui và ngẩn ngơ cùng Lý

13/09/2011 23:12 GMT+7

Đúng như chủ đề, như mong muốn của Lê Cát Trọng Lý khi thực hiện chương trình riêng của mình, đêm mở màn Lê Cát Trọng Lý - Vui đã mang đến cho người nghe những cảm xúc thật nhẹ nhàng và tự nhiên...

Dẫu âm nhạc của Lý không phải lúc nào cũng tí tách, tươi vui, và giọng hát trong-thanh-nhẹ của Lý có thể làm người nghe... ngủ được (như cách Lý nói), song với khán giả, họ đã có những phút giây được thư giãn, lắng đọng, để cùng Lý chia sẻ những lời ca đầy tính tự sự trong bài hát, những tâm sự hết sức tự nhiên, đôi lúc tưởng chừng ngây ngô...

Lý hát 20 bài, từ những ca khúc được biết đến nhiều (Giấc mộng lớn, Nghe tôi kể này, Trời ơi, Chuyến xe, Chênh vênh...) đến những bài mới hoặc “đang có hứng nên hát”: Bài thơ Tây Tạng, Chưa đặt tên, Bình minh, Hai mươi... Lý vẫn đến trong hình ảnh quen thuộc - áo sơ mi rộng thùng thình, mái tóc xoăn ngố và cây đàn guitar..., nhưng lần này hòa cùng không gian âm nhạc của cô còn có sự đồng điệu đầy ngẫu hứng của các thành viên trong ban nhạc (Cát Du - violin, Quốc Việt - piano, Tiến Chỉnh - guitar bass, Bình Khôi - trống). Có lẽ vì thế mà Lý biểu diễn thoải mái hơn nhiều (dù khi mới bắt đầu, có đôi chút Lúng ta lúng túng, như bài hát của Sa Huỳnh mà Lý thể hiện). Và chính Lý cũng chia sẻ, nhờ được làm việc cùng ban nhạc mà Lý có thêm cảm hứng, yêu hơn những ca khúc cũ của mình, những bài hát được Lý hát quá nhiều và cũng đôi lần “chán” nó.

Chương trình tiếp tục diễn ra tối nay 14.9 tại Nhạc viện TP.HCM, sau đó là Quy Nhơn (17.9), Đà Nẵng (24.9).

Không ít người bảo rằng, nghe nhạc của Lý, với 20 ca khúc như thủ thỉ, trong cùng “cái e” đó, thì khó mà ngồi đến cùng... Thực tế lại khác! Đâu chỉ có sự làm mới, phối mới từ âm nhạc, sự hòa quyện của ban nhạc, mà chính những lời dẫn vô tư, hóm hỉnh của Lý đã tạo nên mạch kết nối thú vị cho cả chương trình. “Bài này Lý viết năm 21 tuổi, có câu sau giấc mộng này ngừng chơi, nhưng giờ thì khác rồi, Lý muốn được chơi tiếp (cười)”, hay “Lý xin lỗi mọi người vì bài hát vừa rồi mình đã quên lời 2 chỗ”, hay thậm chí có khi hát xong mà thấy khán giả vẫn ngẩn ngơ, Lý báo hiệu: “Hết rồi ạ”, và le lưỡi, rụt cổ cười...

Và cứ thế, đêm nhạc diễn ra (khoảng một tiếng rưỡi, hôm 12.9 tại Nhạc viện TP.HCM), vừa đủ để khán giả cảm nhận (lần đầu), thưởng thức (hơn một lần) và miên man suy nghĩ trên đường về những câu hát, những giai điệu của Vui.

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.