Vòng quanh thế giới với 2 USD

21/09/2011 10:45 GMT+7

Anh Keiichi Iwasaki đã đạp xe vòng quanh thế giới trong hơn 10 năm qua chỉ với 2 USD trong túi.

Chuyến hành trình của anh bắt đầu vào tháng 4-2001 từ quê nhà Maebashi - Nhật Bản. Ban đầu, anh chỉ có ý định đạp xe xuyên Nhật, nhưng vì quá mê đạp xe, Keiichi đón một chuyến phà đến Hàn Quốc và chưa quay về nhà kể từ đó. Anh biểu diễn ảo thuật trên đường phố để kiếm tiền trang trải cho cuộc hành trình.

Hai năm trước, anh đến Thụy Sĩ và leo lên ngọn núi được mệnh danh là nóc nhà châu u: Mont Blanc. “Khi leo lên đỉnh Everest, tôi leo cùng với 17 thành viên và nhiều hướng dẫn viên. Nhờ sự chỉ dẫn của họ, chuyến leo núi trở nên dễ dàng hơn. Thế nhưng ở ngọn núi Mont Blanc, tôi chỉ leo một mình” - anh nói. Khi ấy, không có ai buộc dây thừng cho Keiichi nên anh có thể trượt khỏi vách đá bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, anh phải tự tìm con đường mà các nhà leo núi từng đi qua. Sau đó, Keiichi đạp xe đến Liechtenstein, Áo, Pháp, Monaco, Malta và Ý bằng chiếc xe đạp mua ở Tây Ban Nha. Theo kênh truyền hình National Geographic (Mỹ), đây là chiếc xe thứ 5 anh dùng sau khi 2 chiếc bị hỏng và 2 chiếc bị mất trộm.

Anh Keiichi vẫn chưa về nhà kể từ năm 2001. Mặc dù vẫn liên lạc thường xuyên với gia đình qua dịch vụ điện thoại internet Skype và email nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhớ nhà và bạn bè. Cha mẹ đến thăm anh 5 lần và một số bạn bè đã gặp anh trong chuyến đi. Anh Keiichi dự định đạp xe đi qua  châu Mỹ trong 5 năm tới.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.