Cái áo khoác “rách việc”

26/09/2011 22:14 GMT+7

Chỉ vì quên chiếc áo khoác yêu thích tại hiện trường mà một tên cướp ở Anh đã bị cảnh sát tóm gọn. Theo Allvoices, số là trong lúc thực hiện vụ cướp tại một cửa hàng ở Manchester, tên cướp Anthony Gorman (ảnh) đã gặp phải sự chống cự quyết liệt của một nhân viên “thứ dữ”, dù y có vũ khí bên mình.

 
Ảnh: Allvoices

Đã không lấy được xu nào, lại bị một trận bầm dập, tên cướp hốt hoảng tháo chạy nhưng chừng ít phút sau, y thất thểu quay lại và vô cùng lịch sự “hỏi xin” chiếc áo khoác đã đánh rơi trong lúc đánh nhau. Khỏi phải nói, sự ngớ ngẩn có “bằng cấp” trên của tên cướp đã khiến y sa lưới ngay tức thì.

C.Nhung  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.