Người lính già trước biển - Thơ của Ngô Minh

08/10/2011 15:02 GMT+7

Kính tặng anh Vĩnh Mẫn và các cựu chiến binh tàu không số

Biển vẫn xanh trào ngày trai trẻ
Những con tàu vượt sóng trùng khơi
Đồng đội ơi biển thiêng như mộ
Bình minh nhang đỏ rựng chân trời

 
Minh họa: Văn Nguyễn

Biển không già mà người giờ chân chậm
Lênh đênh tàu không số về đâu
Bến Vàm Lũng... bạn bè giờ thưa vắng
Nhớ nhau nhìn biển bạc đầu

Ta đã in bóng mình vào mắt biển
Góp chút xanh với vĩnh viễn mặn mòi
Cám ơn biển đã cho ta tên gọi
Xin gắn lên ngực biển một Mặt Trời.

  Huế, 23.10.2011

Ngô Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.