Hung thủ “đấu súng” với công an có cả kho "hàng nóng"

14/12/2011 18:47 GMT+7

(TNO) Khám xét nhà của Tạ Chí Hoàng (SN 1972, tạm trú số 62 đường số 52, Q.6, TP.HCM) - hung thủ dùng súng bắn người và “đấu súng” với công an trên phố - cơ quan điều tra đã rất bất ngờ vì nhà Hoàng có cả... một kho "hàng nóng".

(TNO) Khám xét nhà của Tạ Chí Hoàng (SN 1972, tạm trú số 62 đường số 52, Q.6, TP.HCM) - hung thủ dùng súng bắn người và “đấu súng” với công an trên phố - cơ quan điều tra đã "ngỡ ngàng" vì nhà Hoàng có cả... một kho "hàng nóng".

Ngày 14.12, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, bước đầu, Hoàng khai các món “hàng nóng” trên do hắn sưu tầm chứ không phải tàng trữ để buôn bán.

Trước đó, vào chiều tối ngày 13.12, sau khi bị bắt, Hoàng đã được công an dẫn giải về nhà để thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp.

Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ hàng trăm “hàng nóng” gồm: súng ống, đạn dược và các loại mã tấu, dao găm…

Về nguyên nhân của vụ bắn trọng thương nạn nhân Huỳnh Ngọc Hải (SN 1972, tạm trú số 60 đường số 52, Q.6), Hoàng khai do ghen tuông vì nghi ngờ “người hàng xóm” có quan hệ tình cảm với vợ của Hoàng.

Tạ Chí Hoàng từng học về công nghệ thông tin và hiện đang thất nghiệp.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, nạn nhân Hải đã qua cơn nguy kịch và hiện đang tiếp tục nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Dưới đây là chùm ảnh khám xét và phát hiện "kho hàng nóng" tại nơi ở của Tạ Chí Hoàng.


Vết đạn từ khẩu súng


Ngôi nhà nơi xảy ra vụ “đọ súng” khiến nạn nhân Hải và một chiến sĩ công an bị thương


Các cán bộ điều tra bất ngờ trước "kho hàng nóng" của Hoàng


Số "hàng nóng" này, Hoàng khai có được do thích "sưu tầm"


Một phần hung khí, vũ khí trong "kho hàng" của hung thủ Tạ Chí Hoàng


Tạ Chí Hoàng lúc bị công an bắt giữ

Tiểu Anh

>> Vụ đấu súng với cảnh sát giữa phố: Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch
>> Đấu súng với cảnh sát giữa phố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.