Nỗi đau tột cùng của gia đình bị tạt axit

20/01/2012 19:54 GMT+7

(TNO) Chiều 20.1, Lâm Tiến Dũng (48 tuổi, ngụ P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM) hung thủ trong vụ tạt axit cả gia đình gồm 3 người ngụ cùng địa phương, đã ra đầu thú.

(TNO) Chiều 20.1, Lâm Tiến Dũng (48 tuổi, ngụ P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM) hung thủ trong vụ tạt axit cả gia đình gồm 3 người ngụ cùng địa phương, đã ra đầu thú.

Truy sát nạn nhân

Theo lời khai ban đầu của Dũng với cơ quan CSĐT, sự việc bắt nguồn từ chuyện Dũng bức xúc đối với anh Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi, ngụ cùng phường) chửi bới cha ruột Dũng thường xuyên nên hung thủ ra tay tạt axit gia đình nạn nhân để trả thù.

Dũng khai, hắn chuẩn bị sẵn một ca nhựa đựng 600ml axit, 1 lọ thủy tinh đựng khoảng 400ml axit và trang phục để ngụy trang.

Khoảng 7 giờ sáng ngày 18.1, Dũng mang theo “đồ nghề” chạy xe gắn máy đến gửi tại Bệnh viện 175 rồi đón xe ôm quay trở về nhà. Dũng mặc áo mưa, đeo mắt kiếng và khẩu trang nhằm mục đích tránh bị axit dây vào người cũng như đề phòng gia đình nạn nhân phát hiện.


Lâm Tiến Dũng tại cơ quan công an - Ảnh: Khánh Long

Đi bộ đến nhà anh Tuấn, Dũng kiên nhẫn ẩn mình chờ thời cơ. Thấy anh Tuấn đang đứng bán tạp hóa cho người hàng xóm, không bỏ lỡ cơ hội, Dũng lấy ca nhựa đựng 600ml axit lao đến tạt thẳng vào người anh Tuấn.

Bị bất ngờ nạn nhân hứng trọn cả ca axit vào người. Cháu Nguyễn Quốc Huy Bảo (5 tuổi, con anh Tuấn) đứng gần đó cũng bị vạ lây.

Bị trúng axit, anh Tuấn vùng bỏ chạy, kêu gào thảm thiết. Dũng không chịu buông tha, tiếp tục cầm lọ thủy tinh đựng 400ml axit còn lại đuổi theo.

Anh Tuấn tìm cách chạy thoát theo lối cửa sau. Lúc này, chị Phạm Thanh Xuân (35 tuổi, vợ của anh Dũng) cũng vừa đi tới.

Dũng lấy axit đang cầm trên tay và tạt về phía chị Xuân rồi tiếp tục đuổi theo truy sát anh Tuấn.

Cuộc truy đuổi bất thành, axit dính vào tay và cổ nên Dũng vứt bỏ tất cả lại hiện trường để tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân gần đó hay tin liền đưa cả nhà anh Tuấn đi cấp cứu.

Hiện anh Tuấn và vợ con đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Nhi Đồng 2.

Nỗi đau tột cùng

Sau 3 ngày nằm điều trị tại khoa Phỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Phạm Thanh Xuân vẫn còn bàng hoàng cho biết sáng 18.1, chị ngồi may quần áo trong nhà và anh Tuấn ngồi ngoài sân bán quán.

Thời điểm xảy ra vụ việc, một người hàng xóm vào mua thuốc lá và anh Tuấn đang bán hàng thì Dũng xuất hiện.

Không nói câu nào, Dũng cầm ca axit tạt vào mặt anh Tuấn. Bị trúng axit, anh Tuấn hô hoán và bé Huy Bảo đang ngồi trên võng cũng khóc thét lên.

Sau đó, chị Xuân chạy về phía bé Bảo để bế con tìm đường chạy ra lối cửa sau trong khi anh Tuấn cố gắng chạy thoát thân…

Với tình trạng bỏng toàn thân, chị Xuân trở mình rất khó khăn, mỗi lần động đậy chân tay, những giọt nước mắt ứa ra đau đớn.


Nạn nhân Phạm Thanh Xuân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Hà Minh

Nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, chị Xuân tâm sự: “Vợ chồng tôi không thể hình dung được sự việc lại ra nông nỗi này”.

Sáng 19.1, anh Tuấn và chị Xuân được chuyển từ Bệnh viện 175 đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng sốc phỏng.

Anh Tuấn được xác định bỏng 80%, hai mắt hỏng nặng và bị tổn thương đa cơ quan; chị Xuân bị phỏng toàn thân.

Bà Phạm Thị Kiệu (mẹ anh Tuấn) cho hay, do tập trung chăm sóc vợ chồng anh Tuấn, chị Xuân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, gia đình phải thuê người chăm sóc bé Bảo đang đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Bác sĩ Lê Văn Tùng, Trưởng khoa Phỏng - Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, Huy Bảo nhập viện trong tình trạng sốc phỏng, phỏng axit 12%, độ 3. Bệnh nhân bị tổn thương lớn phần mặt, loét hai mắt, ảnh hưởng đến giác mạc, cánh tay phải cũng bị phỏng khá nặng.

Qua hai ngày điều trị, các bác sĩ đã giải quyết vấn đề sốc do phỏng. Hiện Bảo đang nằm ở phòng cách ly của khoa để được tiếp tục theo dõi…

Khánh Long - Hà Minh

>> Tạt axit người yêu vợ cũ
>> Một nạn nhân trong vụ tạt axit tử vong
>> Tạt axit khiến 8 người bị phỏng nặng
>> Một học sinh lớp 10 bị tạt axít
>> Bị tạt axít giữa đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.