Tài xế ngủ gục, xe đầu kéo làm loạn trên Quốc lộ 1A

16/02/2012 14:15 GMT+7

Đang chạy với tốc độ nhanh nhưng tài xế xe container lại ngủ gục để chiếc xe đâm loạn xạ trên đường.

 
Từ bên kia đường xe container lao qua con lươn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 20 phút ngày 16-2, tài xế Phạm Văn Hoàng (SN 1986, quê Lâm Đồng) điều khiển xe đầu kéo container  BKS 51C-10713 lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Đồng Nai về Sóng Thần.

Do ngủ gật lại chạy với tốc độ cao nên khi vừa đến giao lộ KCX Linh Trung (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức-TPHCM), Hoàng đã để xe lao lên con lươn, bay qua phần đường ngược lại, tông vào xe ôtô loại 16 chỗ BKS 53N-8147.

 
... tông vào xe ôtô 16 ...

 
... lao tiếp vào dải phân cách làn xe 2 bánh rồi mới chịu dừng lại.

Anh Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1959, ngụ quận Thủ Đức) tài xế xe 53N-8147 cho biết: Khi xe anh đang chạy trên đường thì bất ngờ thấy xe container từ hướng ngược lại chạy rất nhanh rồi từ bên kia đường lao thẳng lên con lươn.
 
Mặc dù anh nhấn ga để tránh nhưng chiếc xe vẫn tông vào phần hông xe gây hư hỏng nặng.

 
Chiếc container "điên"


Vẫn chưa dừng lại, chiếc xe vẫn lao đi như điên, tông đổ dải phân cách phân làn xe 2 bánh khiến hàng chục xe máy đang lưu thông hốt hoảng nháo nhào né tránh.

Rất may những dải bê tông ngã đổ đã kịp “chêm” bánh xe tải nên đã không xảy ra tai nạn thảm khốc cho người đi đường.

Vụ tai nạn đã làm móp xe ôtô 16 chỗ, đồng thời gây kẹt xe nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.