Nguyễn Ngọc Tiến vẫn yêu Hà Nội

01/04/2012 03:09 GMT+7

Chưa hài lòng với thú sưu tập các vật thời bao cấp và tác phẩm 5678 bước chân quanh Hồ Gươm (NXB Văn học, 2008), nhà văn -nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến tiếp tục say mê viết về Hà Nội và vừa cho ra mắt tạp bút ký Đi ngang Hà Nội (NXB Văn học) dày 340 trang, tái hiện những câu chuyện sinh động của Hà Nội hôm qua và hôm nay.

Chưa hài lòng với thú sưu tập các vật thời bao cấp và tác phẩm 5678 bước chân quanh Hồ Gươm (NXB Văn học, 2008), nhà văn -nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến tiếp tục say mê viết về Hà Nội và vừa cho ra mắt tạp bút ký Đi ngang Hà Nội (NXB Văn học) dày 340 trang, tái hiện những câu chuyện sinh động của Hà Nội hôm qua và hôm nay.


Bìa sách Đi ngang Hà Nội  

Qua ngòi bút của anh, người Hà Nội cùng thời lại có thể hình dung về tiếng chuông tàu điện leng keng, vợ chồng người hát xẩm ủ ê, ai oán cùng tiếng nhị cò cưa, những ngày người Hà Nội tìm cách chế biến bột mì sao cho ngon miệng... Rồi những giai thoại dân gian, những bài văn vần từng lưu truyền một thuở về Hà thành, về tem phiếu, về những nghệ sĩ đậm “chất Hà Nội” bên ly cà phê một thời khốn khó...

Nguyễn Ngọc Tiến thừa nhận dù đã sinh ra, lớn lên và tận hưởng cuộc sống ở Hà Nội suốt mấy chục năm qua, anh vẫn thấy đam mê mảnh đất này với một tình yêu dai dẳng, chân thành. Hiện anh đang viết tiếp  cuốn sách thứ ba về Hà Nội mang tên Đi dọc Hà Nội, dự tính hoàn tất bản thảo trong tháng 8 tới.

Đại Mỹ Lệ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.