Vụ vượt ngục như phim: Phó giám đốc nhà tù làm tay trong?

06/04/2012 15:00 GMT+7

(TNO) Các nhà điều tra nghi ngờ phó giám đốc một nhà tù ở vùng Vologda của Nga đã nhận hối lộ từ một tù nhân, người sau đó thực hiện cuộc đào thoát ngoạn mục bằng trực thăng vào ngày 22.3.

(TNO) Các nhà điều tra nghi ngờ phó giám đốc một nhà tù ở vùng Vologda của Nga đã nhận hối lộ từ một tù nhân, người sau đó thực hiện cuộc đào thoát ngoạn mục bằng trực thăng vào ngày 22.3.

>> Vượt ngục như phim

Hãng RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn của Ủy ban Điều tra liên bang Nga ngày 6.4 cho biết: “Tiến trình điều tra cuộc vượt ngục bằng trực thăng cho thấy phó giám đốc nhà tù IK-17 ở Vologda, Alexander Belolikov đã nhận hối lộ”.


 Shestakov đu lên trực thăng bằng dây thừng - Ảnh: AFP

Kẻ vượt ngục Alexei Shestakov đã được đưa ra khỏi danh sách những tù nhân nhiều khả năng cố gắng vượt ngục trong năm 2011, cho phép hắn được hưởng chế độ quản lý khá lỏng lẽo, theo các công tố viên ở Vologda.

Tù nhân 35 tuổi, người phải ngồi tù đến năm 2024 vì tội giết người, đã tổ chức cuộc vượt ngục bằng trực thăng đầu tiên trong lịch sử hệ thống nhà tù Nga.

Hành động theo lời treo thưởng 2 triệu rúp (68.000 USD), hai kẻ tòng phạm đã thuê một chiếc trực thăng và dùng súng khống chế phi công đáp xuống sân nhà tù, nơi Shestakov leo lên trực thăng, theo RIA Novosti.

Shestakov bị tóm gọn chỉ vài giờ sau khi đào thoát còn những kẻ tòng phạm bị bắt vài ngày sau.

Các nhà điều tra phát hiện hắn điều hành hoạt động bán lẻ trong tù và phối hợp lên kế hoạch với các tòng phạm qua điện thoại di động và internet bất chấp việc hai phương tiện liên lạc này bị cấm sử dụng trong tù.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.