Nhà sư "xuống núi" làm báo và triển lãm tranh

10/04/2012 16:03 GMT+7

(TNO) Chiều 9.4, tại tiền sảnh khách sạn Century (49 Lê Lợi, TP.Huế), hưởng ứng Festival Huế 2012, hai họa sĩ Hà Minh Tuấn và Nguyễn Hải Phong đến từ Hà Nội đã có triển lãm tranh Nhịp mưa Trầm.

(TNO) Chiều 9.4, tại tiền sảnh khách sạn Century (49 Lê Lợi, TP.Huế), hưởng ứng Festival Huế 2012, hai họa sĩ Hà Minh Tuấn và Nguyễn Hải Phong đến từ Hà Nội đã có triển lãm tranh Nhịp mưa Trầm (ảnh).

Có 30 tác phẩm giới thiệu tại triển lãm mang tới cho người xem những cảm nhận mới lạ về mưa, mưa vừa là nỗi khát khao, mưa vừa là nỗi u hoài miên viễn.

Trong hai họa sĩ tự do này, Hà Minh Tuấn còn có biệt danh “Tuấn sư” vì anh có thời gian 7 năm tu học (1999-2006) tại chùa Huyền Không (Hương Trà, Thừa Thiên - Huế).

Sau khi "xuống núi", Tuấn trở thành phóng viên thường trú của tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại. Bạn của anh, họa sĩ Nguyễn Hải Phong cũng là phóng viên, biên tập viên của tạp chí này. Cả hai có điểm chung đều là họa sĩ và rất yêu mưa Huế.

Tin, ảnh: B.N.Long

>> Kỷ lục ra sách trong Festival Huế 2012
>> Rộn ràng lễ hội “Hương xưa làng cổ”
>> Tưng bừng lễ hội đường phố tại Festival Huế 2012
>> Chính thức khai mạc Festival Huế 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.