Cứu một sinh viên định nhảy cầu tự vẫn

20/04/2012 18:13 GMT+7

(TNO) Cô gái còn rất trẻ, khuôn mặt xinh xắn, ăn mặc gọn gàng, trên người đeo một chiếc túi đi học. Đặc biệt, cô gái khóc rất nhiều, chuẩn bị bước qua lan can cầu...

(TNO) 14 giờ chiều 20.4, tiếp nhận thông tin từ quần chúng, tại nhịp cầu số 8 trên cầu Chương Dương (Hà Nội) có một cô gái có ý định nhảy cầu tự vẫn, thượng tá Lê Đức Đoàn (thuộc đội CSGT số 1, Phòng CSGT Hà Nội, Công an TP.Hà Nội) đã tức tốc lên đường.

Tại hiện trường, cô gái còn rất trẻ, khuôn mặt xinh xắn, ăn mặc gọn gàng, trên người đeo một chiếc túi đi học. Đặc biệt, cô gái khóc rất nhiều và đang chuẩn bị bước qua lan can cầu.

Chứng kiến cảnh tượng này, thượng tá Lê Đức Đoàn đã bình tĩnh khuyên can, phân tích điều thiệt hơn để cô gái từ bỏ ý định quên sinh. Sau một hồi khuyên giải, cô gái đã nghe ra và cùng thượng tá Đoàn về trụ sở bảo vệ cầu (phía Gia Lâm).

 
Cô gái được các chiến sĩ CSGT an ủi, động viên - Ảnh: Hà An

Tại đây, cô gái có ý định nhảy cầu cho biết tên là N.B.T (SN 1993), hiện đang là sinh viên năm một trường đại học ở Hà Nội. Cô gái cho biết, do trong cuộc sống gặp nhiều chuyện buồn lên nảy sinh ý định lên cầu Chương Dương để nhảy xuống sông Hồng tự vẫn.

Được biết, kể từ đầu năm 2012 đến nay, thượng tá Lê Đức Đoàn đã ngăn chặn thành công 3 vụ định nhảy cầu Chương Dương để tự vẫn.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.