Mong có đủ tiền để mổ tim

18/05/2012 03:49 GMT+7

Nhà nghèo. Bệnh tật như một cơn bão bỗng chốc ập đến quật ngã cả gia đình. Trong cơn túng quẫn, chị lặng lẽ tìm đến tòa soạn Báo Thanh Niên nhờ được giúp đỡ khi mạng sống chỉ còn tính từng ngày…

Đã 4 năm nay trên những cánh đồng của ấp Lý Quàn 1, xã Phú Đông, H.Tân Phú Đông (Tiền Giang) vắng bóng người phụ nữ nhỏ bé đi cắt lúa mướn Lương Thị Dân. Căn bệnh tim hẹp - hở van hai lá đã gây áp vào phổi khiến chị rất khó thở. “Đau lắm - chị Dân kể. Nhiều đêm cả lồng ngực muốn nổ tung ra, bụng căng cứng, tôi quằn quại la hét có khi đến ngất xỉu vẫn không bớt…”.

Chiến đấu với bệnh tật từng ngày như vậy nhưng nhà dột trước dột sau, không có tiền để mổ nên hằng tháng, chị Dân lại lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) xin thuốc uống cầm chừng. Các bác sĩ ở khoa Phẫu thuật tim yêu cầu phải mổ gấp mới mong cứu sống, nhưng với chi phí gần 70 triệu đồng đối với một gia đình đi làm thuê như chị là một điều không tưởng…

Gặp chúng tôi, chị Dân ngồi nước mắt ngắn, nước mắt dài vì mẹ ruột của chị  - bà đã hơn 80 tuổi đang rất cần sự săn sóc của chị vào những năm tháng cuối đời, nhưng với đứa con gái mà thời gian nằm viện còn nhiều hơn ở nhà thì làm sao mà lo cho bà được. Vì vậy, chị đang mong có đủ tiền được phẫu thuật tim sớm để về nhà lo cho các con và mẹ già…

Mong rằng, sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp cho ước mơ của chị Dân thành hiện thực.

Lê Công Sơn

>> Ông tổ phương pháp phẫu thuật gan hiện đại
>> 7 quy tắc cho trái tim khỏe mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.