Gian nan vì một con cá

25/05/2012 18:41 GMT+7

(TNO) Một cậu bé 12 tuổi ở Malaysia suýt bị á khẩu vì một con cá.

Số là trong lúc đi câu cùng em trai 10 tuổi gần khu vực Batang Ai, Philip Muan bắt được một con cá rô. Mừng quýnh, cậu bé liền dùng răng gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu, nhưng xui thay con cá dài 4 cm bỗng chui tọt vào cổ họng Philip và mắc kẹt luôn trong đó.

 Gian nan vì một con cá - nd
Cậu bé Philip Muan đang bình phục sau khi lấy con cá ra khỏi cổ - Ảnh: Malaysiasun

Cậu bé đã gắng sức khạc nhổ, thậm chí dùng tay móc con cá ra nhưng đều vô hiệu nên tức tốc chạy về nhà nhờ cha giúp. Ông Muan Burong đã dùng mọi biện pháp để giúp con trai nhưng cuối cùng cũng bó tay, nên đưa con đến trạm y tế nhờ giúp đỡ.

Tại đây, các bác sĩ cũng lắc đầu chịu thua vì không thể lấy con cá đáng ghét kia ra. Thấy con khạc ra máu, ông Burong hết hồn đưa con đến Bệnh viện Aman Sri, cách nhà khoảng 40 km và bác sĩ tại đây cũng… bó tay.

Cuối cùng họ đành chuyển cậu bé đến Bệnh viện Sarawak. Theo Malaysiasun, khi đến được Sarawak thì con cá trong miệng cậu bé đã về chầu… Diêm Vương. Rốt cuộc, các bác sĩ tại đây chỉ trong vòng vài phút dễ dàng lấy được con cá rô nằm trong cổ họng cậu bé suốt 14 tiếng đồng hồ.

C.Nhung 

>> Cá mập ăn chay
>> Cởi nhiều nhận ít

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.