Sức mạnh của sự thật

03/06/2012 03:00 GMT+7

Dường như số tư liệu ngồn ngộn của một đời làm trong ngành pháp lý khiến TS Dương Thanh Biểu không thể không khắc khoải nghĩ đến. Cách mà ông chuyển tải những câu chuyện pháp lý ấy vào trong cuốn Theo dòng công lý (*) thực sự cuốn hút người đọc. Với giọng kể lúc thì hóm hỉnh, lúc lại sâu cay nhưng vẫn giữ được cốt cách, thần thái của một người am hiểu luật pháp, Dương Thanh Biểu đã dẫn dắt người đọc đi từ bất ngờ này đến cảm giác khoái hoạt khác, khi lần giở từng trang sách của ông.

Dường như số tư liệu ngồn ngộn của một đời làm trong ngành pháp lý khiến TS Dương Thanh Biểu không thể không khắc khoải nghĩ đến. Cách mà ông chuyển tải những câu chuyện pháp lý ấy vào trong cuốn Theo dòng công lý (*) thực sự cuốn hút người đọc. Với giọng kể lúc thì hóm hỉnh, lúc lại sâu cay nhưng vẫn giữ được cốt cách, thần thái của một người am hiểu luật pháp, Dương Thanh Biểu đã dẫn dắt người đọc đi từ bất ngờ này đến cảm giác khoái hoạt khác, khi lần giở từng trang sách của ông.

Đó là câu chuyện về những ngày đầu ông mới bước chân vào ngành kiểm sát, lúc về xử lý một vụ việc ở một làng quê còn giữ quá nhiều những tư tưởng thành kiến, cổ hủ khiến người đọc không thể nhịn cười. Đó cũng là câu chuyện kể, có vẻ nhẩn nha về vụ án phá vỡ mạng lưới gián điệp vào những năm 80 của thế kỷ trước nhưng đầy những tình tiết ly kỳ, hấp dẫn. Hoặc câu chuyện Huyền thoại về Tạ Đình Đề với những uẩn khúc, độc đáo về một nhân vật khét tiếng, danh nổi như cồn vào những năm 1960 ở miền Bắc. Hay lời văn nhẹ nhàng, dí dỏm về một câu chuyện có một không hai trong Vụ án tên không tặc thèm… thịt chó.

Sức mạnh của sự thật 

Với 320 trang sách, Theo dòng công lý có vẻ như là cuốn hồi ức đan xen với những sự kiện trong đời TS Dương Thanh Biểu, như chính ông viết ở lời đầu sách rằng, “tôi gọi đó là giấc mơ bởi những gì thuộc về sáng tác văn chương đang xa lạ với mình. Tôi viết hồi ký theo sự dẫn dắt của con tim, bởi những rung động thẳm sâu khi ngoảnh nhìn lại dĩ vãng đầy máu lửa, nhiều hy sinh mất mát nhưng thật vẻ vang của dân tộc…”.

Và ông cũng gửi gắm với độc giả điều đã đúc rút ra từ rất nhiều vụ án mà mình đã tiếp cận, đó là “mỗi con người phải thiết lập được một tòa án lương tâm, tự mình phán xét, tự mình thanh lọc để sống tốt hơn…”.  

Với người viết, sự thật được tỏ bày trong cuốn sách là một sức mạnh vô tận, không gì cưỡng lại nổi...

 T.T.Bình

(*) Theo dòng công lý của TS Dương Thanh Biểu - Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2012

>> Triển lãm sách Việt Nam đầu tiên tại Trung Quốc
>> Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu: "Tôi chưa bao giờ có ý định viết về sex
>> Đi Hội chợ sách quốc tế Bắc Kinh
>> Ngày hội "Không gian sắc màu tuổi thơ
>> Ra mắt "Hoàng Cầm - Hồn thơ độc đáo
>> Phạm Xuân Nguyên - Gã đầu bạc không biết nói không
>> Từ 2.3.2009, chính thức ra mắt trên toàn quốc: Thanh Niên Thể thao & Giải trí
>> Phát hành sách trên mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.