Tệ nạn tấn công làng đại học: Cờ bạc, lô đề, cá độ bủa vây

11/06/2012 03:00 GMT+7

Làng đại học (ĐH) giáp ranh giữa P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM và P.Đông Hòa, TX.Dĩ An, Bình Dương - nơi có hơn 50.000 sinh viên (SV) đang sinh sống và học tập. Tại đây, trộm cắp, bài bạc, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi… đang hoành hành môi trường sống của SV.

Đỏ đen cùng trái bóng

Quanh làng ĐH, các quán cà phê mọc lên nhan nhản, vào mỗi đêm giải vô địch quốc gia các nước châu u, giao hữu quốc tế, hay mùa Euro, World Cup… đều thu hút đông đảo SV tham gia cáp độ. Nổi tiếng như quán cà phê Tr. (gần Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn), do ông H. làm chủ. Từ lâu, ông H. đã trở thành cái tên quen thuộc đối với nhiều SV mê đỏ đen với trái bóng. V. - một SV thường xuyên cáp độ tại đây cho hay: “Vào những đêm cuối tuần thường diễn ra 2-3 trận bóng kéo dài tới sáng hôm sau. Khoảng thời gian giữa hai trận đấu, nhiều SV lao vào các ván bài xì tố, bầu cua… ngay sau con đường bên cạnh quán cà phê Tr.”.

Trong một đêm cuối tháng 5.2012, chúng tôi có mặt ở quán cà phê Tr. xem và bắt trận chung kết C1. Dù trận đấu tới 1 giờ 45 phút sáng mới diễn ra, nhưng mới 22 giờ SV đã tập trung đông đảo tại đây. Nhiều SV í ới hỏi kèo, mở máy tính theo dõi tỷ lệ cá cược quốc tế. Để giết thời gian, một vài nhóm SV đánh bài điểm tính tiền nước. Quán mỗi lúc một đông, các bàn đều kín chỗ. Khách trong quán hướng về 3 màn hình lớn. Trước khi trận đấu khai mạc, những người cáp độ đồng loạt nhắn tin kèo của mình về số máy ông H. Vài giây sau ông H. nhắn lại “Ok”. Trận đấu mỗi lúc nóng lên, những tiếng thở dài tiếc nuối, những lời chửi thề, những tiếng cười đắc chí sảng khoái hòa trộn vào nhau tạo nên một bầu không khí gay cấn và căng thẳng. Theo quy định cáp kèo tại đây, dù ăn hay thua gì tiền sẽ được thanh toán trước 4 giờ chiều ngày hôm sau. Theo Th. - một SV cáp kèo thì luật đó bất thành văn: “Nếu thằng nào thua độ mà quá 4 giờ chiều không đem tiền qua quán thì sẽ có người “hỏi thăm” liền”.

 

Vào những đêm cuối tuần thường diễn ra 2-3 trận bóng kéo dài tới sáng hôm sau. Khoảng thời gian giữa hai trận đấu, nhiều SV lao vào các ván bài xì tố, bầu cua…

Tại làng ĐH, có nhiều đường dây đứng ra cáp độ mà hầu hết là núp dưới cái mác ông chủ quán cà phê, tiệm internet, tiệm photocopy. Đa phần SV chỉ đứng ra nhận kèo ăn hoa hồng cho những “ông trùm” đứng đằng sau điều hành.

Theo những SV chuyên cáp độ, tại làng ĐH có ông Thịnh là người đứng ra thầu và lập các đại lý nhỏ để cáp độ cho SV. Làm việc cho ông Thịnh còn có Quốc, cũng thuộc loại có tiếng tại đây. Dưới Quốc có hàng chục SV chuyên làm “cò” để lôi kéo bạn bè vào cáp độ. Đội quân “cò” này đa phần là những SV lún sâu vào con đường cá độ và nợ nần chồng chất. Để có tiền trả nợ, họ ra sức dùng mọi mánh khóe để lôi kéo bằng được những SV khác tham gia cá độ. Khi lôi kéo được một người tham gia họ sẽ nhận được khoản hoa hồng từ ông chủ Thịnh. Những SV nằm trong đội quân “cò” cáp độ tại đây phải kể đến như Ng. (ĐH Thể dục thể thao), S. (ĐH Khoa học xã hội và nhân văn), N. (ĐH Khoa học tự nhiên)…

 Đông đảo SV đang xem bóng để cá độ tại làng ĐH
Đông đảo SV đang xem bóng để cá độ tại làng ĐH - Ảnh:  Ngọc Bình

 Chủ tiệm tạp hóa P.C đang ghi phơi đề
Chủ tiệm tạp hóa P.C đang ghi phơi đề - Ảnh: Công Nguyên

Lô đề hoạt động công khai

Như một thông lệ, 4 giờ chiều mỗi ngày, phòng trọ của Th. (ĐH Thể dục thể thao), 5 SV tập trung vào màn hình máy tính để theo dõi các dãy số trên trang điện tử xổ số của các tỉnh miền Nam. Nhiều tiếng la lớn vì tiếc nuối: “Thấy chưa! thấy chưa! hồi chiều tao bảo đánh con 61 không chịu giờ ra rồi đấy”. Một SV khác cắt ngang: “Im đi, nhất định hôm nay con 42 sẽ ra, tao tính chính xác rồi”.

Nhắc tới lô đề, Đ. (ĐH Khoa học tự nhiên) tặc lưỡi: “Ở đây không thiếu gì đâu, anh đánh bao nhiêu họ cũng thầu hết”. Để chứng minh, Đ. dẫn tôi đến quán nước nhỏ nằm sâu trong khu vực hồ cá (KP.6, P.Linh Trung). Quán có tên P.C do bà P. làm chủ. Như quá quen thuộc, vừa thấy Đ., bà P. đon đả: “Hôm nay đánh con gì, bao nhiêu tiền?”. Vừa nói, bà P. vừa cầm giấy nhỏ ghi phơi cho Đ. Nhiều năm qua, quán nước P.C là địa điểm ưa thích của nhiều SV nghiện đánh đề. Tại đây hoạt động ghi lô đề chia thành 2 đợt: đợt 1 từ sáng đến trước 16 giờ, đợt 2 từ 16 giờ đến trước 19 giờ. Trong đó đợt 1 bao giờ cũng sôi động hơn vì lúc đó là thời điểm xổ số các tỉnh phía Nam mở. Đợt 2 các con đề ghi theo phía Bắc nên kém hơn.

Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ ngồi uống nước tại đây, chúng tôi thấy có hơn 40 lượt thanh niên ra vào ghi đề. Ở đây việc ghi đề rất công khai, dù lạ hay quen vào đều được, muốn đánh bao nhiêu tiền bà P. đều bao hết.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, để qua mắt công an, nhiều chủ đề thành lập chân rết ghi đề qua điện thoại hoặc quen biết mới lọt vào được. Tại làng ĐH, dân nghiện đề truyền tai nhau về một người có biệt danh Tư Già. Dưới vỏ bọc là chủ một quán nhậu, từ lâu Tư Già đứng ra tổ chức và điều hành đường dây lô đề lớn tại đây. Theo các con đề thì một năm trở lại đây, Tư Già không đứng ra tổ chức ghi phơi mà nhường lại cho các "chân rết". Các "chân rết" của Tư Già thường cũng hoạt động rất kín đáo: “Quen mặt thì ghi, lạ mặt thì đi chỗ khác chơi”.

Công Nguyên

>> Nguyên kế toán trưởng chiếm đoạt tiền tỉ để cá độ
>> Bùng nổ thị trường đen nội tạng
>> Bốn cán bộ tham gia cá độ bóng đá đầu thú
>> Cách chức cán bộ mê cờ bạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.