Vỡ òa niềm vui đoàn tụ của 12 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt

24/07/2012 19:06 GMT+7

(TNO) Đúng 15 giờ 10 phút chiều nay 24.7, 12 thuyền viên Việt Nam bị hải tặc Somalia bắt giữ từ ngày 25.10.2010 khi đang lao động trên tàu FV Shiuh Fu No1 của Đài Loan đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội).

>> Hải tặc Somalia gia tăng tấn công
>> Hải tặc Somalia thả tàu Việt Nam
>> Hải tặc Somalia đòi Hàn Quốc bồi thường nhân mạng
>> Hải tặc Somalia cướp tàu chở 266.000 tấn dầu thô
>> Vụ 12 thủy thủ VN bị hải tặc Somalia bắt giữ: Đàm phán đã có dấu hiệu tích cực
>> Hải tặc Somalia “thu phí” 30 triệu USD

 Vỡ òa niềm vui đoàn tụ của 12 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt
Giây phút đoàn tụ sau gần 2 năm của gia đình thuyền viên Hồ Xuân Hương (23 tuổi ở Nghệ An) - Ảnh: Lê Quân

Sau gần 1 giờ làm thủ tục, đúng 15 giờ 55 phút, các thuyền viên bước ra trong niềm vui sướng vỡ òa với người thân. Tất cả đều khỏe mạnh, tuy gầy và đen hơn nhiều sau gần 2 năm bị cướp biển giam giữ.

Bà Nguyễn Thị Ngải, mẹ của thuyền viên Nguyễn Thanh Tú (26 tuổi, ở Nghệ An), cho biết trong suốt gần 2 năm Tú bị cướp biển bắt, gia đình luôn ngủ không yên. Đã có lúc tuyệt vọng, tưởng chừng mất con.

“Suốt gần 2 năm, cháu được gọi điện về 2 lần, mỗi lần 4 phút, mẹ con chỉ khóc nấc”, bà Ngải cho hay. Theo bà Ngải, mỗi lần Tú gọi về đều kể bị bọn cướp đánh, dọa giết vứt xác xuống biển.

“Hôm 17.7, nghe tin con được bọn cướp thả, gia đình còn không dám tin. Mãi đến ngày 20.7, Tú gọi điện về cho biết đã được thả và đang trở về Việt Nam. Gia đình tôi vui mừng không kể xiết”, bà Ngải nói.

 Vỡ òa niềm vui đoàn tụ của 12 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt
Thuyền viên Nguyễn Thanh Tú và mẹ Nguyễn Thị Ngải xúc động hạnh ngộ sau gần 2 năm xa cách - Ảnh: Lê Quân

Ông Trần Trương, bố của thuyền viên Trần Minh Trí (20 tuổi, ở Nghệ An) cho biết, suốt thời gian các thuyền viên bị hải tặc giữ, phía chủ tàu vẫn trả lương cho các lao động bình thường với mức trung bình là 10 triệu đồng/quý.

Ông Trương cũng cho biết thêm, mỗi lao động đi xuất khẩu làm việc trên tàu FV Shiuh Fu No1 chi phí hết khoảng 18 triệu đồng. Số tiền này, phần lớn các gia đình đã trả nợ xong. “Dù thế nào, nay cháu đã thoát chết trở về, không có niềm vui nào lớn hơn nữa. Ngày mai, gia đình tôi sẽ mổ heo ăn mừng”, ông Trương xúc động cho biết.

Ông Nguyễn Xuân Tạo, Trưởng phòng Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, mỗi thuyền viên sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng kinh phí về quê. Sau đó, công ty sẽ hẹn ngày đến thanh lý hợp đồng. Các thuyền viên sẽ được đảm bảo đầy đủ chế độ theo luật.

 Vỡ òa niềm vui đoàn tụ của 12 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt
Ông Nguyễn Xuân Tạo, Trưởng phòng Quản lý lao động nước ngoài, Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội: Lẽ ra 12 thuyền viên này đã về nước từ tháng 3 vừa qua - Ảnh: Lê Quân

Cũng theo ông Tạo, lẽ ra 12 thuyền viên tàu FV Shiuh Fu No1 bị hải tặc Somalia bắt đã được về nước từ tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, do bọn cướp thay đổi người lo đối ngoại nên phải đàm phán lại. Do vậy, đến nay các thuyền viên mới được trở về.

Thuyền viên Bùi Văn Hóa (22 tuổi) ở Hà Tĩnh ôm chầm lấy mẹ òa khóc nức nở. Theo Hóa, trong suốt thời gian bị cướp biển giam cầm, việc bị đánh đập bỏ đói là thường tình.

Thuyền viên Nguyễn Văn Hải (20 tuổi, ở Nghệ An) nhớ lại, hải tặc Somalia dùng tàu chở hàng loại lớn áp sát, khống chế đưa đi giam giữ tại một khu rừng. “Cứ vài ngày bọn cướp lại đưa đi giam giữ ở một nơi trong khu rừng. Sau thời gian đó, anh em bị bắt lao động, phục vụ bọn cướp. Mỗi ngày, hải tặc cho 26 người 4 kg gạo nên mỗi người chỉ được 2 bát cơm vào sáng và tối. Ngoài ra, anh em phải tự kiếm thêm rau và tự đan lưới, thi thoảng được xuống biển đánh cá ăn”, Hải cho biết.

12 thuyền viên Việt Nam bị bắt giữ là: Trần Văn Toàn (21 tuổi), Lưu Đình Sơn (21 tuổi), Trần Văn Hùng (25 tuổi), Nguyễn Văn Hải (20 tuổi), Trần Huy Bình (25 tuổi), Hồ Xuân Hương (23 tuổi), Lưu Đình Hùng (22 tuổi), Trần Minh Trí (21 tuổi), Nguyễn Thanh Tú (26 tuổi), Vũ Văn Ba (21 tuổi) đều quê ở Nghệ An; Bùi Văn Hóa và Nguyễn Văn Tâm (22 tuổi) ở Hà Tĩnh.

Trước đó, đêm 17.7, sau khi đàm phán và nộp tiền chuộc, 26 thuyền viên tàu FV Shiuh Fu No1 đã được thả. Trong đó, có 14 người Trung Quốc và 12 người Việt Nam.

Vỡ òa niềm vui đoàn tụ của 12 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt
Phải đến 15 giờ, 12 thuyền viên mới đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài, nhưng người thân của họ đã đến đón từ rất sớm - Ảnh: Lê Quân

Vỡ òa niềm vui đoàn tụ của 12 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt
Bà Nguyễn Thị Ngải và bà Nguyễn Thị Quế mắt không rời cửa quốc tế ở sân bay Nội Bài, nơi các thuyền viên sẽ bước ra - Ảnh: Lê Quân

Vỡ òa niềm vui đoàn tụ của 12 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt
Trong khi đónhững ông bố của các thuyền viên cũng sốt ruột không kém - Ảnh: Lê Quân

Vỡ òa niềm vui đoàn tụ của 12 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt
Gọi điện về thông báo tình hình cho người ở quê đỡ sốt ruột - Ảnh: Lê Quân

Vỡ òa niềm vui đoàn tụ của 12 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt
Đúng 15 giờ 55 phút, các thuyền viên bắt đầu bước ra...

Vỡ òa niềm vui đoàn tụ của 12 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt
... Vỡ òa niềm vui đoàn tụ - Ảnh: Lê Quân

Vỡ òa niềm vui đoàn tụ của 12 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt
Niềm vui sướng đến chảy nước mắt của mẹ con bà Quế khi gặp lại nhau - Ảnh: Lê Quân

Vỡ òa niềm vui đoàn tụ của 12 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt
Gia đình thuyền viên Hồ Xuân Hương sẽ ăn mừng lớn nhân dịp này - Ảnh: Lê Quân

Vỡ òa niềm vui đoàn tụ của 12 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt
Thuyền viên Nguyễn Văn Hải lập tức gọi điện về cho người thân ở quê - Ảnh: Lê Quân

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.