Bị côn đồ hành hung từ nhà đến tận nơi cấp cứu

12/09/2012 16:45 GMT+7

(TNO) Ngày 12.9, Thượng tá Nguyễn Văn Thuyền, Trưởng Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ nhóm côn đồ xông vào nhà số 62/5 Nguyễn Thái Học, xã Trung Chánh (Hóc Môn), đánh đập người dân.

Khoảng 22 giờ ngày 11.9, hai thanh niên đến trước số nhà nói trên xô cổng, đập cửa kính và gọi anh Nguyễn Chí Linh (22 tuổi, đã từng tạm trú tại đây) để "hỏi chuyện".

Truy bắt nhóm côn đồ tấn công người dân từ nhà đến nơi cấp cứu 1
Cụ Nguyễn Văn Trí (80 tuổi) kể lại vụ việc bị đánh hội đồng vào đêm 11.9

Lúc này, Linh không có ở đây nên cụ Nguyễn Văn Trí (80 tuổi) và anh Nguyễn Chí Tâm (39 tuổi) chạy ra tìm hiểu sự việc. Sau đó hai thanh niên bỏ đi đến trước nhà số 63/1 Nguyễn Thái Học, cách đó khoảng 100 m.

Bất thình lình phía bên trong một con hẻm gần đó, khoảng 10 thanh niên khác lao đến, bao vây và đánh anh Tâm.

Cụ Trí chạy đến xô các thanh niên này ra cứu anh Tâm cũng bị đánh hội đồng. Khi anh Tâm nằm gục tại hiện trường, nhóm thanh niên mới bỏ đi.

Truy bắt nhóm côn đồ tấn công người dân từ nhà đến nơi cấp cứu 2
Tại Phòng khám đa khoa Anh Dũng, anh Tâm đang nằm trên giường điều trị thì bị nhóm côn đồ tiếp tục xông vào hành hung

Anh Nguyễn Chí Cường (41 tuổi) và Nguyễn Chí Quốc (20 tuổi, con anh Cường) liền đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Anh Dũng. Anh Tâm được băng bó vết thương tại vùng đầu và thái dương trái.

Đến 22 giờ 30 phút, hai thanh niên trong nhóm côn đồ trên tay cầm đá tiếp tục ập vào phòng khám tìm anh Tâm. Bên ngoài, gần cả chục tên chốt chặn các cửa ra vào phòng khám.

Hai thanh niên xô ngã giường cấp cứu nơi anh Tâm đang nằm và ép nạn nhân vào tường, tiếp tục đánh anh Tâm và cả anh Quốc.

Nhiều dụng cụ, thiết bị y tế của phòng khám cũng bị nhóm côn đồ này đập phá hư hỏng.

Gần 10 phút sau, họ mới bỏ đi.

Chị Huỳnh Thị Tiên, y tá trực tại phòng khám cho biết, lúc nhóm người trên kéo vào, chị đang băng bó vết thương cho bệnh nhân phía trong, bên ngoài, 4 bệnh nhân khác đang được cấp cứu hoảng hốt chỉ biết tìm đường để tháo chạy.

Anh Tâm và anh Quốc lại phải được đưa đi cấp cứu trong tình trạng khá nặng tại Bệnh viện 115.

Công an H.Hóc Môn đã có mặt tại nhà anh Tâm và Phòng khám đa khoa Anh Dũng để điều tra vụ việc ngay trong đêm.

Cụ Trí kể, cách đó khoảng một tháng, một thanh niên chạy xe máy nẹt pô, lạng lách, đánh võng tại đường Nguyễn Thái Học, anh Linh (người bị nhóm côn đồ trên truy lùng) lên tiếng nhắc nhở và hai bên đã lời qua tiếng lại.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an khẩn trương làm rõ.

Tin, ảnh: Khánh Long

>> Bắt thêm nghi can vụ côn đồ tấn công tài xế
>> Bị côn đồ tấn công, một công nhân tử vong
>> Côn đồ tấn công Cảnh sát 113
>> Côn đồ tấn công công an, cướp 1 xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.