Đã tàng trữ hung khí còn đem thẻ "phóng viên” dọa tổ 141

03/10/2012 14:30 GMT+7

(TNO) 14 giờ 30 phút ngày 2.10 tại chốt giao thông ngã tư Hai Bà Trưng - Hàng Bài, TP.Hà Nội, tổ công tác Y5/141 do trung tá CSGT Hà Văn Tuân làm tổ trưởng, phát hiện ô tô Acura BKS 30N-6848 có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác Y5 thu giữ trong xe ô tô này 1 kiếm Nhật, 1 côn nhị khúc, 1 bình xịt hơi cay.

Ngay lập tức, hai người đàn ông trên xe được yêu cầu về trụ sở công an phường sở tại để làm rõ.


Hưng là người đeo kính đen - Ảnh: Hà An

Không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác Y5, hai người đàn ông này liên lục gọi điện cho ai đó rồi yêu cầu tổ công tác phải nghe điện.

Trước thái độ kiên quyết, một trong số hai người đàn ông này có tên là Đàm Quang Hưng (35 tuổi, ở ngõ 105 Thụy Khê, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) liền rút thẻ "phóng viên" mang bút danh Hà Giang do Hội Nhà báo Việt Nam cấp ra “hù dọa” tổ Y5. Tuy nhiên, dưới thẻ lại không có chữ ký của người cấp.


Thẻ "phóng viên" và số hung khí của Hưng - Ảnh: Hà An

Cùng thời điểm, tổ công tác Y7/141 do trung tá CSGT Lê Văn Hoan làm chỉ huy tại chốt giao thông ngã tư An Dương - Yên Phụ (TP.Hà Nội) cũng phát hiện, thu giữ trên chiếc ô tô BKS 88A-002.33 do Hoàng Văn Ngọc (45 tuổi, ở Yên Đồng, H.Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phú) điều khiển, một băng đạn súng quân dụng - với 40 viên, cùng chiếc còng số 8 và rất nhiều phôi sổ đỏ.

Hiện các vụ việc trên đang được Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.