Đọc sách dưới lòng đất

03/10/2012 10:23 GMT+7

(TNO) Không đến thư viện, không ra công viên, cũng không vào phòng, một người đàn ông ở Pháp chọn nơi vô cùng độc đáo để đọc sách: Dưới lòng đất.

Người có ý tưởng kỳ quái trên là Abraham Poincheval.

Theo AFP, Abraham đã đào một cái lỗ dưới nền nhà của hiệu sách Marseille và chui xuống đó (ảnh) với mục đích tìm một không gian yên tĩnh tuyệt đối để đọc sách dù trên mặt đất không thiếu những nơi hoàn toàn tĩnh lặng.

Đọc sách kiểu mới
Đọc sách dưới lòng đất - Ảnh: AFP

Abraham bắt đầu "màn trình diễn" của mình vào ngày 20.9 và sau đó vô tư tận hưởng sự “sung sướng” trong suốt 604.800 giây (7 ngày).

Dĩ nhiên trước khi chui xuống lỗ, người đàn ông này không quên mang theo nước, thực phẩm khô, máy ảnh, đèn pin…, để đề phòng bất trắc xảy ra.

Tách biệt với thế giới bên ngoài bởi một cái lỗ chỉ rộng 62 cm, sâu 1,7 m, Abraham hoàn toàn yên tâm với cái gọi là tĩnh lặng tuyệt đối.

Tuy nhiên sau một tuần “ngồi đồng” dưới lòng đất, Abraham gần như kiệt sức vì mệt mỏi và đôi chân thì bị sưng phù khi được đưa lên.

C.Nhung

>> Xem phim kiểu mới
>> Ghen kiểu mới
>> Trộm siêu thị kiểu mới
>> Biểu tình kiểu mới
>> Tài năng kiểu mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.