Sống là để yêu thương

19/11/2012 03:05 GMT+7

Tốt nghiệp CĐ sư phạm ngành tiếng Anh, năm 1994 cô Đặng Thị Thanh Phú, nhà ở Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), tình nguyện về dạy học tại Bình Long (tỉnh Bình Phước). Khi đó nơi này còn là một vùng đất đầy khó khăn, cách trở.

Sống là để yêu thương
Cô Đặng Thị Thanh Phú - Ảnh: T.V.P

Mong muốn duy nhất của cô giáo trẻ lúc bấy giờ là mang vốn kiến thức tiếng Anh ít ỏi của mình dạy học sinh vùng đất mới. Thấm thoắt đến nay cô Thanh Phú đã gắn bó với ngôi trường THPT thị xã Bình Long, Bình Phước gần 20 năm. Nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành và thành đạt nhưng luôn nhớ về đất Bình Long với hình ảnh cô giáo sống là để yêu thương mọi người.

Nhiều việc làm của cô đã gây xúc động, thán phục cho mọi người. Năm 2003, một đồng nghiệp có hoàn cảnh đơn độc bị ung thư phổi qua đời. Cô Phú đứng ra chủ trì việc ma chay rồi nhận đứa con của đồng nghiệp làm con nuôi, lo cho ăn học đến đại học. Gần 10 năm nay, cô mở lớp dạy kèm và luyện thi miễn phí cho con em các gia đình khó khăn trên địa bàn thị xã Bình Long. 

Trương Văn Phương (Bình Phước)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.