Vừa "ăn hàng" xong, gặp ngay cảnh sát đặc nhiệm

21/11/2012 19:05 GMT+7

(TNO) Ba tên cướp vừa ra tay giựt túi xách của một người đi đường đã nhanh chóng bị tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM truy bắt và tóm gọn cùng tang vật.

(TNO) Chiều 21.11, trên đường tuần tra, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM phát hiện ba thanh niên đi trên hai xe gắn máy có dấu hiệu khả nghi nên đã bám theo.

Khi đến trước nhà số 41 đường 3.2 (P.11, Q.10), bất ngờ hai tên đi trên xe máy mang biển số 59C1-186.52 ra tay giật túi xách của anh Nguyễn Minh T. (26 tuổi, ngụ Q.6).

Hiện trường lúc bọn cướp bị bắt
Ba tên cướp bị tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm tóm gọn

Ngay lập tức, tổ trinh sát tổ chức truy đuổi thì thanh niên còn lại đi trên xe máy mang biển số 59F1-052.09 chạy lên cản địa, tuy nhiên tên này đã bị các trinh sát quật ngã và bắt giữ.

Một tổ trinh sát khác tiếp tục rượt đuổi hai tên cướp, và khi đến khu vực đường Bùi Thị Xuân (Q.1) thì các trinh sát đã tóm gọn hai tên này.

Tang vật vụ án
Số vật chứng thu giữ từ ba tên cướp vừa bị bắt giữ

Tại cơ quan công an, cả ba khai nhận tên là Lê Tuấn Kiệt, Trần Duy Linh (đều 18 tuổi) và Trần Thanh Phú (19 tuổi, cùng ngụ Q.4). 

Qua khám xét người của ba tên cướp này, cơ quan công an thu giữ một máy tính xách tay, năm ĐTDĐ cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

>> Nửa đêm 'trốn nhà' đi bắt cướp
>> Trinh sát kể chuyện - Kỳ 3: Người mê săn bắt cướp
>> Trinh sát kể chuyện - Kỳ 2: Cao thủ taekwondo bắt cướp
>> CSGT bắt cướp
>> Tuần tra bắt cướp
>> “Cảnh sát áo xanh” bắt cướp
>> Người đẹp 2 lần bắt cướp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.