Giết người vì ghen mù quáng, lãnh án chung thân

30/11/2012 13:50 GMT+7

(TNO) Ngày 30.11, Tòa TAND TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo, y án chung thân đối với Nguyễn Thị Ái Thương (19 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, tối 22.5.2011, sau khi đi ăn nhậu, hát karaoke với ba người bạn, nhóm Thương kéo nhau đến trước cổng Tòa án Quân sự khu vực 2 (Q.12, TP.HCM) ăn ốc và uống rượu tiếp. Lúc này, một người trong nhóm Thương gọi điện thoại rủ Lê Hồng Thơm đến chơi. Lúc sau, Thơm chở theo T.T.P.H đến.

Lãnh án chung thân vì ghen tuông mù quáng
Bị cáo Thương sau phiên tòa

Khi thấy Thơm, một người trong nhóm lên tiếng hỏi sao liên lạc điện thoại hoài không được. Thơm đáp trả bằng cử chỉ âu yếm H. và khoe “vừa đi khách sạn với H.”.

Nghe Thơm nói, Thương nổi cơn ghen vì trước đó 10 ngày, Thơm và Thương cũng "quan hệ" với nhau. Thương đứng dậy đến xe hàng của quán ốc lấy một con dao đâm H. từ phía sau rồi vứt dao bỏ trốn. Vết thương quá nặng khiến H. tử vong.

Ngoài mức án trên, tòa sơ thẩm còn tuyên buộc Thương phải bồi thường thêm cho gia đình nạn nhân 50 triệu đồng. Trước phiên xử sơ thẩm, gia đình Thương đã bồi thường đủ khoản tiền này. Đây cũng là tình tiết mới để xem xét giảm án cho Thương.

Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm cho rằng dù đã khắc phục xong phần dân sự vẫn không thể giảm án vì bị cáo thể hiện tính hung hãn, bản chất độc ác, ích kỷ cao, nên cần phải xử nghiêm.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Ghen tuông, 1 người chết, 1 trọng thương
>> Kẻ ghen tuông lãnh án
>> “Đại ca” ghen tuông dùng súng bắn đàn em lãnh án
>> Ghen tuông, giết vợ ném xác xuống giếng
>> Ghen tuông, 1 người chết
>> Ghen tuông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.