Trẻ xin ăn và kẻ chăn dắt

04/12/2012 03:00 GMT+7

Người dân đến đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex ngay ngã tư chợ Long Thuận, thị xã Gò Công (Tiền Giang) tỏ ra khó chịu trước sự xuất hiện của 3, 4 đứa trẻ, tuổi từ 7-10 chìa tay xin tiền (ảnh 1).

Sự việc nói trên diễn ra hằng ngày, gây bức xúc cho người dân. Chị Đỗ Thị Bích Thủy (22 tuổi, ngụ H.Gò Công Đông) cho biết: “Những đứa trẻ xin tiền tại cây xăng này và ở chợ Long Thuận ai cũng quen mặt”. Quan sát, chúng tôi nhận thấy đi cùng đám trẻ trên có một phụ nữ với biểu hiện rất đáng nghi ngờ bởi không có người mẹ nào cùng lúc sinh ra 6, 7 đứa con trạc tuổi nhau và hơn nữa, “người mẹ” này thường ngồi từ xa để chỉ đạo “công việc” cho các con (ảnh 2).

Trẻ xin ăn và kẻ chăn dắt  

Tin, ảnh: Trung Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.