Món quà đặc biệt

24/12/2012 03:35 GMT+7

Giáng sinh năm nay, Zach Tahir (ảnh) - một cậu bé 5 tuổi ở Anh đã nhận được một món quà ý nghĩa từ mẹ, đó là một căn phòng không thể... ăn được.

Theo Mirror, vì mắc chứng rối loạn ăn uống nên Tahir không thể phân biệt đâu là thức ăn, đâu là vật dụng nên cậu đã tọng vào bụng không biết bao nhiêu thứ, từ drap trải giường, màn cửa, thảm chùi chân, thạch cao đến cả giày dép và những sợi chỉ...

 Món quà đặc biệt
Ảnh: Mirror

Mẹ của Tahir tin rằng căn phòng với thiết kế đặc biệt sẽ ngăn chặn được chứng thèm ăn khác lạ của con.

C.Nhung

>> Món quà bất ngờ
>> Món quà yêu thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.