Làm rõ một bi kịch

27/12/2012 03:05 GMT+7

Trưa 26.12, trong lúc cãi nhau với người yêu tên Vũ (ở P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Bình Định), bà Lê Thị Hải (43 tuổi, ở P.Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn) bảo con trai là Phạm Văn Sang (15 tuổi) đi mua xăng về tự thiêu.

Sang không mua xăng mà lấy nước lã đưa cho mẹ rồi bỏ đi, do đó bà Hải không thể thực hiện ý định. Một lúc sau, Sang về nhà thấy mẹ ngã trong lòng ông Vũ, trên người có 2 vết đâm và bê bết máu và sau đó đã chết tại bệnh viện. Vụ việc đang được làm rõ.

Bảo Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.