Lãnh án tử hình vì giết người

17/01/2013 16:18 GMT+7

(TNO) TAND TP.HCM ngày 17.1 xử sơ thẩm lưu động tại P.Long Thạnh Mỹ (Q.9, TP.HCM), tuyên phạt Tạ Minh Tiến (26 tuổi, ngụ Q.9) tử hình về tội “giết người”, 18 tháng về tội “cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo cáo trạng, Trần Thị Hậu và Tạ Minh Chiến là vợ chồng nhưng có nhiều mâu thuẫn nên đã ly thân. Hậu thuê phòng trọ ở cùng con, còn Chiến về sống cùng gia đình ở cùng P.Long Thạnh Mỹ (Q.9). Chiến thường xuyên đến phòng trọ xin nối lại tình cảm nhưng bị Hậu từ chối.

 Anh trai mâu thuẫn gia đình, em trai thành tội phạm
Tạ Minh Tiến tại phiên tòa

Chiều 14.1.2012, Trần Văn Lành (anh ruột) của Hậu đến phòng trọ của Hậu để dọn đồ và đưa Hậu về nhà thì gặp Chiến đang cãi nhau với Hậu trong phòng trọ.

Thấy vậy, Lành gọi điện thoại gọi người trong gia đình mình đến, còn Chiến lấy xe bỏ đi. Chiến vừa chạy xe ra khỏi dãy phòng trọ thì gặp Trần Văn Hiền (cũng là anh ruột Hậu) chở chị ruột là Trần Thị Giác đến. Thấy Chiến, Hiền chặn đầu, kéo xe, còn Giác lấy nón bảo hiểm đánh. Hoảng sợ, Chiến phải chui hàng rào bỏ trốn.

Sau khi chạy thoát thân, Chiến  gọi điện thoại cho anh ruột là Tạ Văn Long thông báo bị anh, chị của Hậu đánh. Hay tin, Long cùng Tạ Văn Tâm (anh ruột Long), Tạ Minh Tiến (em ruột Long và Chiến) cùng một số người nhà mang theo hung khí chạy đi tìm.

Khi đến đường 29 (P.Long Thạnh Mỹ, Q.9), hai bên gặp nhau, xông vào đánh nhau. Hậu quả, Tiến đâm Hiền tử vong, Lành bị đâm thương tích 5%.

Tại phiên tòa, tuy Viện KSND TP.HCM và Hội đồng xét xử cùng nhận định nguyên nhân xuất phát từ việc gia đình Hậu cư xử thiếu kiềm chế. Tuy nhiên, Tiến hung hăng hành xử mất hết tính người nên cần phải tuyên mức án tử hình như trên.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Giết người vì thấy “ngứa mắt”
>> Nhậu say, giết người vì nhớ thù xưa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.