(TNO) Trước nay, chợ hoa đêm Quảng Bá thuộc P.Nhật Tân (Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) được coi là nơi mua bán hoa tươi lớn nhất Thủ đô Hà Nội. Không những thế, chợ hoa đêm Quảng Bá còn là chợ hoa đêm duy nhất ở Hà Nội.
Thông thường, bắt đầu từ 1 - 2 giờ sáng, hàng đoàn xe tải, xe lạnh chở hoa kìn kìn nối đuôi nhau từ ngoại thành, từ Đà Lạt, từ các cửa khẩu biên giới về tập kết trước khu vực trước cổng chợ hoa Quảng Bá. Chỉ ít phút sau, chợ hoa Quảng Bá đã đông nghịt thương lái, khách mua hoa… Còn dịp cuối năm, chợ họp từ lúc mờ tối ngày hôm trước.
Ngoài những loại hoa nhập từ Đà Lạt như hoa ly, cẩm chướng, salem, tulíp… năm nay do kinh tế khó khăn, hều hết các chủ hàng kinh doanh hoa ở chợ hoa Quảng Bá đều lấy mối hoa ở các làng hoa như Tây Tựu, Mê Linh, Đông Anh…
Và theo kinh nghiệm của dân chơi hoa, thì chẳng nơi đâu ở đất Hà Nội, hoa bán lại rẻ như ở chợ hoa Quảng Bá, nhất là dịp Tết đến xuân về. Đây chính là lý do, cho dù chợ hoa Quảng Bá họp về đêm nhưng vẫn thu hút được rất đông khách.
Một số hình ảnh về buổi họp chợ cuối cùng trong ngày cuối cùng của năm cũ Nhâm Thìn.


Đêm ở chợ hoa Quảng Bá

Thương lái hối hả chuyển hoa vào chợ


Một góc chợ hoa đêm Quảng Bá

Đủ loại hoa, từ hồng Đà Lạt...

Tới hồng nhỏ có gai trồng ở làng hoa Tây Tựu, Mê Linh...



Các loại hoa bán ở chợ hoa Quảng Bá đều rất tươi, đọng sương trên lá - Ảnh: An Thu


Những loại hoa đắt tiền như lan hồ điệp, tulíp đều được bảo quản rất kỹ

Một bó hoa ly thế này có giá 600.000 đồng

Loại hồng nhỏ giá chỉ 150.000 đồng bó bán rất chạy

Khách mua hoa là người lớn

Trẻ nhỏ

Nam thanh niên

Đôi bạn trẻ... tất cả đều hối hả trong buổi chợ hoa cuối cùng của năm

Tới mờ sáng, khách tới chợ vẫn rất đông

Gần kết thúc buổi chợ, người lái hoa uống tạm bịch sữa tươi
Hà An - Thu Trang (thực hiện)
Bình luận (0)